Mượn tay giết chồng

ANTĐ - Một phụ nữ Puerto Rico đang phải đối mặt với án phạt tù chung thân sau 5 năm lẩn trốn lệnh truy nã của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vì tình nghi liên quan đến vụ án thuê người giết chồng. 

Aurea Vazquez Rijos và chồng cũ Adam Anhang

Bị truy nã, vẫn làm hướng dẫn viên 

Theo ông Carlos Cases, điệp vụ FBI phụ trách Puerto Rico (nằm ở phía đông bắc vùng biển Caribbean và là một lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ), Aurea sống tại Italy từ năm 2008, có hai đứa con sinh đôi, và làm hướng dẫn viên du lịch tại Italy. Cô ta từng sống tại Florence và thời gian gần đây chuyển tới Venice. Aurea Vazquez Rijos bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ hôm 30-6 sau khi đi trên chuyến bay từ Italy tới Madrid. Ông Carlos Cases cho biết, các nhân viên điều tra gần đây đã nhận được thông tin Aurea sử dụng hộ chiếu Mỹ để mua vé máy bay đi Tây Ban Nha. Ngay sau đó, FBI đã đề nghị nhà chức trách Tây Ban Nha hợp tác và cảnh sát tại sân bay ở Madrid đã bắt giữ Aurea khi máy bay vừa hạ cánh. 

Cũng vào hôm 30-6, chị gái của nghi phạm và một bạn trai cũ đã bị bắt giữ tại Puerto Rico và có thể bị buộc tội đồng phạm trong cái chết của Adam Anhang vào ngày 22-9-2005. “Chúng tôi hy vọng rằng sau một thời gian dài như vậy, công lý sẽ được thực thi”, ông Abe Anhang, cha của nạn nhân Adam Anhang, nói.  

Dàn dựng hiện trường

Adam Anhang, 32 tuổi, sinh ra ở Canada, là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đầu tư phát triển nhà ở và khách sạn ven biển tại Puerto Rico và cũng là giám đốc điều hành của một công ty phần mềm cá cược trực tuyến có trụ sở tại Costa Rica. 

Tháng 9-2005, Adam Anhang bị một kẻ lạ mặt đánh đập và đâm chết trên đường phố tại Old San Juan ở Puerto Rico khi ông đi bộ cùng vợ Aurea từ một nhà hàng gần đó, nơi họ vừa thảo luận về việc ly dị. Khi vụ tấn công xảy ra, Aurea mới kết hôn với Adam được 6 tháng và chỉ bị thương nhẹ. Trong vụ án này, lúc đầu Jonathan Roman Rivera, 22 tuổi, nhân viên nhà hàng trên bị bắt giữ và bị tòa án Puerto Rico kết án 105 năm tù giam vì tội sát hại Adam. Nhưng sau 8 tháng ngồi tù oan, Jonathan đã được trả tự do vào tháng 6-2008. 

Vụ án xuất hiện tình tiết mới khi một người đàn ông tên là Alex Pabon Colon bị truy tố về tội sát hại Adam Anhang. Theo hồ sơ vụ án, Aurea đã dàn dựng hiện trường vụ tấn công trên và chi 3 triệu USD để thuê Alex giết chồng. Cơ quan điều tra cho rằng, động cơ của Aurea có thể nhằm chiếm đoạt khoản tiền bảo hiểm từ cái chết của chồng, nhiều hơn số tiền nhận được nếu hai người ra tòa ly dị. 

Sau cái chết của chồng, Aurea từ chối hợp tác với cơ quan điều tra, thậm chí còn đâm đơn kiện gia đình nhà chồng, đòi bồi thường 1 triệu USD cùng với hàng triệu USD khác từ khối tài sản của chồng. Tuy nhiên, đơn kiện này đã bị tòa án ở Puerto Rico bác bỏ. Trong thời gian Aurea lẩn trốn ở Italy, mặc dù nỗ lực bắt giữ Aurea nhưng FBI gặp nhiều khó khăn do Italy không chấp nhận dẫn độ nghi phạm có thể đối mặt án phạt tử hình. Chỉ đến khi tới Madrid, cô ta mới bị cảnh sát bắt giữ.