Mourinho cáu tiết xới lại chiến tích cũ, vùng vằng bỏ khỏi họp báo

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho đã không thể giữ nổi bình tĩnh trước những áp lực khủng khiếp, khi M.U thua bẽ bàng 0-3 ngay trên sân nhà Old Trafford trước Tottenham Hotspur.

Man Utd đã khởi đầu không đến nỗi nào khi tiếp Tottenham trên sân Old Trafford, trong khuôn khổ vòng 3 Premier League rạng sáng 28-8. Tuy nhiên, việc Lukaku bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để mở tỉ số, cùng hàng loạt sai lầm cá nhân ở hàng thủ sau đó, đã khiến Quỷ đỏ nhận thất bại tủi hổ 0-3 trước đại diện thành London.

HLV Mourinho thêm một lần tự mãn về 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh từng có với... Chelsea

Kết quả tệ hại, cộng thêm cả thái độ cũng như hành động chán chường của các CĐV nhà khiến HLV Mourinho không thể giữ nổi bình tĩnh. 

Cụ thể, vào cuối trận, khi M.U đang bị dẫn 2 bàn, thay vì ở lại để tiếp tục cổ vũ, thì nhiều khán giả trên sân Old Traffor đã bỏ về. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng đó là hành động xấu xí và thiếu tôn trọng đội bóng.

M.U đã để thua một trận hổ thẹn trước Tottenham

"Các CĐV luôn là những người phán xét tốt nhất. Tôi sẽ làm như vậy, thua 0-3 và mất 2 giờ để đến trung tâm Manchester. Tôi sống ở đó, tôi biết những gì sẽ xảy ra sau trận đấu. Mùa trước chúng tôi đã thất bại ở đây trước Sevilla và bị chửi bới, chúng tôi xứng đáng với điều đó. Còn hôm nay các cầu thủ rời sân sau khi để thua, họ cũng xứng đáng nhận điều đó", Mourinho hằm hằm nói.

Chưa hết, khi có một phóng viên đang cố gắng đặt câu hỏi, "Người đặc biệt" lập tức ngắt lời: "Tôi vô địch giải Ngoại hạng Anh nhiều hơn cả 19 gã còn lại (ám chỉ 19 HLV của 19 đội còn lại-PV) gộp vào đấy nhé. Tôi 3 lần, còn tất cả họ chỉ 2 thôi".

Thái độ của HLV Mourinho khi ra khỏi phòng họp báo

Rất nhiều người có mặt trong phòng họp báo có lẽ vẫn còn cảm thấy choáng vì thái độ của HLV Mourinho. Và họ sẽ còn choáng hơn vì chỉ sau đó không lâu, chiến lược gia này đã vùng vằng đứng dậy, liên tục nói to từ "tôn trọng" khi đi thẳng ra ngoài.