Mong bạn đọc chung tay cứu sự sống mong manh của bé 6 tháng tuổi

ANTĐ - Ánh mắt chớp chớp đầy tinh nghịch, hai tay đưa lên tóm lấy đôi bàn chân bé xíu... Ai biết được rằng, đằng sau nét dễ thương của bé trai 6 tháng kia là cả một số phận đầy bi thương - Số phận nhỏ nhoi đang từng ngày vật lộn với sự sống!
Sinh ra trong một gia đình có mẹ bị khiếm thính từ khi mới lọt lòng, bố cũng không phải nhanh nhẹn, tháo vát như bao người khác, số phận bé Đào Hữu Dũng (quê ở tổ 22, phường Túc Duyên, Tp Thái Nguyên) càng đáng thương hơn, khi cũng không có được sức khỏe như bao em bé cùng tuổi. Khi còn nằm trong bụng mẹ, bé đã sớm mắc bệnh hiểm nghèo. Do điều kiện khó khăn, khám chữa, siêu âm còn hạn chế, mẹ cháu đã không phát hiện ra. Khi bé mới chào đời, người mẹ khiếm thính ấy những tưởng cuộc đời khó khăn vất vả nay đã có nguồn vui vỗ về, cháu bé sinh ra kháu khỉnh như bao đứa trẻ khác. Nào ngờ đâu, càng nuôi, da cháu càng vàng, những biểu hiện bất thường ngày càng xuất hiện, khò khè, tím tái, suy dinh dưỡng. Mãi cho đến khi bé được 5 tháng, ngày đêm quấy khóc, gia đình mới cho cháu đi khám và phát hiện cháu mắc tim bẩm sinh.  Lên Hà Nội chữa trị, giữa chốn đô thị ồn ào náo nhiệt, cả bố và mẹ bé đều không có đủ khả năng để giao tiếp như những người bình thường, bác gái ruột của cháu đành bỏ lại 4 con thơ ở quê, cùng mẹ con cháu khăn gói đi chữa bệnh, với hành trang là vài trăm nghìn đồng.
Mong bạn đọc chung tay cứu sự sống mong manh của bé 6 tháng tuổi ảnh 1
6 tháng tuổi, bé đã phải hứng chịu bao đau đớn do bệnh tim mang lại
Nghẹn ngào trong nước mắt, chị Đào Thanh Hà, bác ruột của cháu cho biết: Sự việc gấp quá, lên tới bệnh viện Tim Hà Nội, các bác sỹ tại đây cho biết, cháu bị tim bẩm sinh, nếu không mổ sớm, tính mạng sẽ chỉ tính bằng tháng. Nhưng... gia đình còn khó khăn quá, mẹ nó thì điếc, bố thì khù khờ, ông bà hai bên đều già yếu, anh chị em cũng chả hơn... Tôi thật bất lực, không biết phải làm thế nào để cứu cháu! Được biết Bệnh viện Tim Hà Nội có quỹ hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn, nhưng có rất nhiều trường hợp cần được hỗ trợ nên cần phải có giấy chứng nhận hộ nghèo ở địa phương thì bệnh viện mới có thể giúp sức cùng gia đình. 
Mong bạn đọc chung tay cứu sự sống mong manh của bé 6 tháng tuổi ảnh 2
Người mẹ khiếm thính bất lực khi không thể tự mình hỏi han bệnh tật của con, cũng như bất lực trước cảnh đời nghèo đói! 


Chị Thanh Hà cho biết, bố mẹ cháu hiện vẫn ở chung với ông bà nội, chưa tách hộ nên cũng chưa được địa phương cấp sổ hộ nghèo. "Số tiền mổ lần này khoảng 70 triệu đồng. Để làm xong thủ tục khá mất thời gian, trong khi cháu cần mổ càng sớm càng tốt, nếu không khó qua khỏi!", chị Hà rưng rưng nước mắt! ...Với thân hình còi cọc, nước da tím tái, Hữu Dũng vẫn ngước đôi mắt lên nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng, hai chân em giơ lên cao, đôi bàn tay túm lấy đôi chân, nghịch ngợm. Thật xót xa khi cái thân hình nhỏ bé ấy phải hứng chịu biết bao đau đớn của bệnh tật. Người mẹ không thể nghe những gì người xung quanh nói, chị bất lực trong việc giao tiếp với các y bác sĩ, và cũng đang bất lực trước số mệnh của con mình, chỉ trách sao phận đời quá éo le, nghèo đói! Mọi đóng góp xin liên hệ trực tiếp qua chị Đào Thanh Hà bác ruột bé Hữu Dũng - SĐT: 0915.382.799.