Mình phục mình quá

ANTĐ - Đố bác biết ai nói câu đó?

- Lão Gia Cát Dự trong “Gặp nhau cuối năm” 2010.

- Đúng rồi. Lão ấy dự báo sai toét mà lại vỗ ngực bồm bộp tự khen mình là sao?

- À, đã gọi là dự báo thì đúng 10%, sai 90% cũng… chấp nhận được. Dự báo mà…

- Thảo nào, bão số 3 mới thổi hiu hiu, các bác khí tượng làm ầm lên. Gớm, dân tha hồ chạy bão, tha hồ… thấp thỏm.

- Năm 2009, cũng dự báo bão đi vòng lên phía bắc, biết đâu nó… ngoặt trở lại, chìm bao nhiêu là tàu cá.

- Dự báo bão là chuyện nhỏ. Dự báo kinh tế mới là chuyện lớn. Tại sao thương lái Trung Quốc lúc thì mua dồn dập lương thực, thực phẩm. Lúc thì dừng phắt lại. Làm cho hàng trăm xe dưa hấu, hàng nghìn tấn chôm chôm… thối rữa ở cửa khẩu.

- À, vì Gia Cát Dự là tên nhân vật ta bịa ra trên cơ sở Gia Cát Lượng là người bên Tàu thời Tam Quốc, lắm mưu, nhiều kế. Nghe chừng, mình còn chạy theo lái buôn Tàu dài dài.

- Ai chịu trách nhiệm dự báo việc này?

- Gia Cát Dự…

- “Nó” là thằng nào?

- Chịu.