Mệnh lệnh của lòng tự trọng

ANTĐ - Sinh ra lớn lên một căn nhà nhỏ tại khu tập thể Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, ngay từ nhỏ, cậu bé Phạm Ngọc Đức đã mong muốn một ngày sẽ được khoác lên mình bộ cảnh phục đầy tự hào mà người cha thân yêu vẫn mặc khi ôm anh vào lòng mỗi buổi chiều…

Giờ đây Phạm Ngọc Đức đã là Phó Trưởng CAP Yên Phụ, CAQ Tây Hồ, phụ trách tổ cảnh sát hình sự ở một địa bàn trọng điểm về ANTT. Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Chỉ huy CAQ Tây Hồ và các thế hệ đàn anh đi trước, Đại uý Phạm Ngọc Đức đã cùng với những đồng đội trẻ không ngừng nỗ lực vượt khó, lập nhiều chiến công, góp phần vào sự bình yên ở một khu vực phức tạp về phạm pháp hình sự của TP Hà Nội.

 Trước khi được bổ nhiệm Phó trưởng CAP Yên Phụ, quận Tây Hồ, Đại uý Phạm Ngọc Đức là trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CAQ Tây Hồ. Hàng ngày người lính CSHS Phạm Ngọc Đức cần mẫn bám địa bàn, trực tiếp điều tra bắt giữ đối tượng Lê Thanh Tùng cùng đồng bọn gây ra vụ giết người, gây rối trật tự công cộng tại ngõ 300 phố Thuỵ Khuê, bắt đối tượng truy nã ở tỉnh ngoài, cũng như phối hợp phá nhiều vụ trộm cắp tài sản, thu nhiều tang vật… Nói về những vất vả ngày đó, Đại uý Phạm Ngọc Đức chỉ cười: “Đó là nghề rồi, cảnh sát hình sự cũng như những lực lượng khác, có những khó khăn vất vả riêng. Quan trọng là mình luôn tâm niệm phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo bình yên cho nhân dân là mục đích hàng đầu”.

Là Phó trưởng CAP Yên Phụ trực tiếp chỉ đạo tổ CSHS, đồng thời đảm nhiệm cương vị Phó Ban chỉ đạo phòng chống Ma tuý - Mại dâm - HIV/AIDS của phường, Đại uý Phạm Ngọc Đức luôn phải đối mặt với không ít khó khăn, thường xuyên cùng cảnh sát khu vực xuống từng tổ dân phố, hộ gia đình để nắm tình hình. Từ đó anh chủ động đề xuất, thiết lập các phương án phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhờ đó trong 2 năm 2010-2011, anh đã cùng các đồng đội đạt được thành tích đáng nể với 37 vụ án hình sự, 6 vụ án kinh tế, 34 vụ án ma tuý, bắt 8 đối tượng truy nã, đưa 43 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc…

Điển hình như ngày 10-9-2010, Đại uý Phạm Ngọc Đức cùng CBCS CAP Yên Phụ điều tra, bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với tang vật 1 quả lựu đạn cùng nhiều dao, kiếm, ngăn chặn một vụ trả thù cá nhân; ngày 14-12-2010, Đại uý Phạm Ngọc Đức trực tiếp trinh sát, và cùng với đồng đội điều tra, bắt giữ ổ nhóm trộm cắp xe máy với 8 đối tượng hoạt động trên địa bàn quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai… Với những thành tích đó, tháng 3-2011, CAP Yên Phụ đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, bản thân Đại uý Phạm Ngọc Đức được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Tổng kết năm 2011, CAP Yên Phụ được bình xét là đơn vị quyết thắng, nhận lá cờ đầu của CAQ Tây Hồ. Đại uý Phạm Ngọc Đức tâm sự: “Tôi cùng với các đồng đội luôn nâng cao ý thức, tình thần tự giác, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, đó là mệnh lệnh của lòng tự trọng nghề nghiệp. Những thành tích đã đạt được là chiến công của tập thể CBCS Công an Phường Yên Phụ.  Địa bàn càng trong sạch, người dân càng tin tưởng, càng có thể phát huy tốt sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh với tội phạm”.

Từ năm 2009 đến 2011, Đại uý Phạm Ngọc Đức được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 3 Bằng khen, 19 Giấy khen của CATP Hà Nội và UBND quận Tây Hồ, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua 3 năm 2009, 2010, 2011. Với những thành tích đó, năm 2012 Đại uý Phạm Ngọc Đức được tuyên dương là 1 trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu. “Là cán bộ chỉ huy nhưng Đại uý Phạm Ngọc Đức rất thân thiết với anh em. Cùng trực, cùng chiến đấu, kinh nghiệm chuyên môn dày dạn của anh giúp chúng tôi trưởng thành hàng ngày. Đại uý Phạm Ngọc Đức là người anh cả, là tấm gương cho những chiến sỹ trẻ như chúng tôi học tập, xứng đáng với hình ảnh người chiến sỹ CSHS Thủ đô”, Trung uý Nguyễn Bá Trường, CSHS CAP Yên Phụ nói về người chỉ huy, người đồng đội gần gũi hàng ngày của mình.