Mâu thuẫn với chồng, vợ dẫn người đánh mẹ chồng chấn thương sọ não

ANTĐ -Sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng (đang sống ly thân) tại trường học của con, chị Trịnh Thị Thu T., 31 tuổi, trú tại ngõ 4/290 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, đã đưa 3 chị em gái ruột đến nhà chồng đánh thương tích mẹ chồng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 31-3-2015, nạn nhân là bà Hoàng Thị Thoa, 75 tuổi, trú tại ngõ 409/23 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Chiều 4-4 tại khoa Sọ não, Bệnh viện Xanh Pôn – nơi bà Hoàng Thị Thoa đang nằm cấp cứu, bà Thoa với khuôn mặt thâm tím, giọng nói yếu ớt kể lại sự việc: Khi đang ngồi cắm cơm trong nhà thì giật mình nghe tiếng mở cửa “rầm” rất to. Quay ra, bà Thoa thấy con dâu Trịnh Thị Thu T. cùng 3 chị em gái ruột của T. bước vào và hỏi anh Nguyễn Xuân D. (37 tuổi, là chồng chị T.) đâu? Bà Thoa trả lời không biết thì những người này yêu cầu bà ra nói chuyện. Bà Thoa không đồng ý nói chuyện liền bị 1 người phụ nữ trong nhóm cầm mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu và mặt, khiến bà Thoa mặt mũi tối sầm, máu chảy ròng ròng từ đầu xuống mặt. Bà Thoa kêu cứu với hàng xóm. Cùng lúc này bà Thoa nghe thấy tiếng con dâu T. nói với các chị gái “các chị thấy chưa! Con này nó ghê lắm…”, rồi lao vào dùng chân tay đánh mẹ chồng.

Mâu thuẫn với chồng, vợ dẫn người đánh mẹ chồng chấn thương sọ não ảnh 1Bà Hoàng Thị Thoa đang nằm theo dõi, điều trị tại khoa Sọ não, Bệnh viện Xanh Pôn

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân sống gần nhà bà Thoa đã chạy sang chứng kiến sự việc, đỡ bà Thoa đưa đến bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan Công an. Theo hình ảnh chụp X-quang của bà Thoa tại bệnh viện, bà Thoa bị chấn thương hộp sọ.

Qua tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân sự việc xuất phát từ những mẫu thuẫn vụn vặt giữa mẹ chồng – nàng dâu và những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chị T. 

Chị T. và anh D. lấy nhau năm 2010, có với nhau 1 con gái 4 tuổi. Quá trình chung sống chị T. và mẹ chồng thường xuyên có mâu thuẫn. Chị T. cũng nhiều lần đay nghiến chồng hèn mọn, không kiếm được nhiều tiền: “Vợ tôi nhiều lần nói nặng lời xúc phạm tôi, nhưng tôi đều bỏ qua, không chấp nhặt”. Để mọi chuyện được “dĩ hòa vi quý”, tháng 5-2014, anh D. đồng ý với vợ dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng. Tuy nhiên, dọn ra ở riêng được khoảng 6 tháng, khi anh D. đi công tác xa nhà, chị T. tự ý dọn đồ về nhà mẹ vợ ở, bỏ lại con gái 4 tuổi cho bà nội nuôi. 2 tháng đầu về nhà mẹ đẻ ở, chị T. vẫn qua lại với chồng, đến tháng 11-2014, hai vợ chồng anh D. chính thức sống ly thân.

Suốt quãng thời gian khoảng 5 tháng hai vợ chồng sống ly thân, chị T. không đến thăm con. Sáng ngày 30-3-2015, chị T. bất ngờ đến trường mầm non ở phường Ngọc Khánh đón con đưa đi, đến tối chị T. nhắn tin thông báo đã đón con. Sáng 31-3, anh D. đứng đợi ở cổng trường mầm non, khi gặp chị T., anh D. yêu cầu chị T. đến thăm con ở nhà thoải mái, nhưng không được đón con đi bất chợt như vậy. Hai bên lời qua tiếng lại, chị T. bỏ đi thì anh D. đuổi theo yêu cầu chị T. vào quán cà phê nói chuyện và kí giấy ly hôn, chị T. không đồng ý và phóng xe đi, anh D. đuổi theo và xô ngã chị T. khiến chị T. bị trầy xước nhẹ. Có lẽ do quá bức xúc với chồng, đến 11h20 trưa cùng ngày, chị T. dẫn theo 3 chị em gái đến tìm anh D. “nói chuyện”, tìm không được, 4 chị em chị T. đã chút cơn giận lên đầu bà Thoa (mẹ chồng chị T.)

Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết, sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã nhanh chóng có mặt, xác minh sự việc, lập biên bản và yêu cầu các đối tượng liên quan đến trụ sở cơ quan Công an để làm rõ vụ việc. Tại Công an phường, chị T. một mực nói mình đã ly hôn trong khi vợ chồng chị T. chưa hề ra tòa làm thủ tục ly hôn theo quy định của pháp luật. Công an phường Ngọc Khánh đã tạm giữ chị Trịnh Thị Thu T. trong 24 giờ để điều tra vụ việc. 

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.