Mảng tối bóng đá Việt 2014: Từ nghi vấn đến án tù

ANTĐ - Năm 2014 chứng kiến nhiều vụ việc lẫn nghi vấn tiêu cực đáng buồn của bóng đá Việt Nam. Hãy cùng nhìn lại những vụ việc này, trước khi bỏ lại sau lưng để hướng tới năm 2015, với những kỳ vọng mới.

*Phạt tù nhóm cầu thủ V.Ninh Bình bán độ

Ngày 18-3-2014 diễn ra trận đấu giữa V.NB gặp Kelantan (Malaysia) trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2014.  Nhóm 9 cầu thủ V.Ninh Bình đã câu kết để làm độ với đối tượng Đào Đức Lợi (Hải Phòng). Kết thúc trận đấu, V.Ninh Bình đã thắng Kelantan với tỉ số 3-2 và nhóm cầu thủ này thắng cá độ số tiền 800 triệu đồng.

Mảng tối bóng đá Việt 2014: Từ nghi vấn đến án tù ảnh 1

9 cầu thủ - bị cáo trước vành móng ngựa

Ngày 25-8-2014, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên sơ thẩm xét xử 9 cầu thủ V.Ninh Bình về tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và tuyên án: Trần Mạnh Dũng và Đào Đức Lợi, mỗi bị cáo 30 tháng tù giam; Lê Quang Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng, mỗi bị cáo 27 tháng tù treo; Lê Văn Duyệt, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn, mỗi bị cáo 24 tháng tù treo.

Vụ làm độ này khiến uy tín của bóng đá Việt Nam giảm mạnh trong mắt bạn bè quốc tế.

*6 cầu thủ Đồng Nai bị bắt

Ngày 20-7-2014, tại trận đấu Than Quảng Ninh gặp Đồng Nai trên sân Cẩm Phả thuộc khuôn khổ lượt về V-League 2014,  một nhóm cầu thủ Đồng Nai đã hùa nhau làm độ để trận đấu kết thúc với tỷ số 5-3 nghiêng về chủ nhà. 

Mảng tối bóng đá Việt 2014: Từ nghi vấn đến án tù ảnh 2

Các cầu thủ Đồng Nai đối mặt án phạt tù

Một ngày sau, 21-7, Cơ quan công an ra lệnh bắt tạm giam 6 cầu thủ CLB Đồng Nai gồm: 

Đinh Kiên Trung, Hà Niệm Tiến, Phan Lưu Thế Sơn, Phạm Hữu Phát, Nguyễn Thành Long Giang và Nguyễn Đức Thiện. 

Trong nhóm này, đội trưởng Phạm Hữu Phát bị xác định là chủ mưu. Tại cơ quan công an, Phát thừa nhận làm độ "thắng 2 bàn cách biệt" cho một nhóm đối tượng cùng ngụ tại Đồng Nai, với số tiền 400 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra trước khi đưa ra xét xử.

*Nghi vấn Công Phượng gian lận tuổi

Ngày 8-11-2014, chương trình Chuyển động 24h của VTV dẫn lại trang bìa và bài viết trên báo Thể Thao 24h để khơi mào câu chuyện Công Phượng sinh năm 1993 hay 1995, trong đó đưa ra nhiều chứng cứ cho thấy các giấy tờ của Công Phượng có sự mâu thuẫn đáng nghi.

Ngày 13-11, website của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đăng báo cáo của Ban Kiểm tra VFF, khẳng định Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21-1-1995.

Mảng tối bóng đá Việt 2014: Từ nghi vấn đến án tù ảnh 3

Công Phượng khổ sở với nghi án gian lận tuổi

Ngày 16-11, Chương trình Chuyển động 24h của VTV tiếp tục phát chương trình, trong đó có nhiều đoạn phỏng vấn một số người dân xã Mỹ Sơn nói Công Phượng không phải sinh 1995, đồng thời đưa ra những lập luận dựa trên các giấy tờ của Công Phượng để khẳng định cầu thủ này thực chất sinh 1993.

Ngày 17-11, phía HAGL - đơn vị chủ quản của Công Phượng, có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc xác minh tuổi thật của Nguyễn Công Phượng (Học viên khóa I Học viện HAGL Arsenal JMG).

Ngày 5-12, lãnh đạo Sở Tư pháp Nghệ An cho biết đã kiểm tra và kết luận báo cáo của Phòng Tư pháp huyện Đô Lương là chính xác. Sở Tư pháp Nghệ An kết luận Công Phượng sinh 21-1-1995, chấm dứt vụ nghi án "tốn giấy mực" nhất làng bóng đá Việt trong năm 2014.

*Nghi án đội tuyển Việt Nam tiêu cực tại AFF Cup 2014

Ngày 11-12-2014, đội tuyển Việt Nam để thua khó tin 2-4 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ bán kết lượt về AFF Cup 2014, bị loại. 

Ngày 12-12-2014, trả lời báo chí, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đặt vấn đề trận thua của đội tuyển Việt Nam là bất thường và cho biết VFF đã mời cơ quan công an vào cuộc điều tra, đồng thời tuyên bố sẽ làm tới nơi tới chốn vụ việc.

Mảng tối bóng đá Việt 2014: Từ nghi vấn đến án tù ảnh 4

ĐT Việt Nam bị đặt vấn đề tiêu cực sau trận thua khó tin trước Malaysia

Ngày 13-12, Sportradar - công ty dữ liệu thể thao được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) thuê để giám sát các trận đấu AFF Cup 2014, kết luận trận bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia không có tiêu cực. Kết luận này được đăng tải công khai trên trang chủ AFF.

Các tuyển thủ ngay sau đó đã bày tỏ tâm trạng buồn rầu và bức xúc khi bị người đứng đầu VFF đặt vấn đề tiêu cực. Vụ việc hiện vẫn chưa có hồi kết.