Mang "Tết ấm" đến với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ANTD.VN - Sáng 8-2, cơn mưa nặng hạt kèm theo đợt không khí lạnh tăng cường khiến cái rét những ngày giáp Tết càng thêm buốt giá. Song, hơi ấm của tình người vẫn kịp thời lan tỏa khi Đoàn công tác Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội đã mang "Tết ấm" đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn, khẳng định tinh thần Công đoàn luôn đồng hành, sẻ chia cùng đoàn viên và cộng đồng.

Thắp lửa ấm trong căn phòng trọ nhỏ

Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình nghĩa tình là khu trọ tại xã Ngọc Hồi, nơi gia đình chị Vũ Thị Khiến - công nhân Xưởng may Công ty Tháng 8 đang sinh sống.

img-2686.jpg
Đoàn công tác chia sẻ, động viên gia đình những ngày cuối năm bộn bề lo toan

Trong không gian khiêm tốn của căn phòng trọ, sự vất vả của đời sống công nhân càng hiện rõ. Thời điểm đoàn đến, chỉ có ba mẹ con chị Khiến ở nhà. Người chồng - trụ cột của gia đình - vẫn đang miệt mài với công việc lao động tự do bên ngoài, tranh thủ những ngày cuối năm để kiếm thêm chút thu nhập, cùng vợ lo cho các con một cái Tết tươm tất hơn.

Thấu hiểu hoàn cảnh của đoàn viên , Công đoàn Công an Thành phố phối hợp cùng các đơn vị đã mang đến những món quà thiết thực, tiếp thêm động lực cho gia đình trước thềm năm mới.

Thay vì những túi quà nhu yếu phẩm thông thường, hôm nay Công đoàn Công an Thành phố đã mang đến cho gia đình chiếc tủ lạnh và tivi mới. Đây là những vật dụng mơ ước bấy lâu, giúp anh chị an tâm trữ thực phẩm và mang không khí mùa xuân qua màn ảnh nhỏ đến với gia đình sau những giờ làm việc.

img-2665.jpg
Giây phút xúc động đón nhận món quà từ các tổ chức công đoàn

Bên cạnh đó đoàn cũng đại diện Công đoàn Công an nhân dân trao tặng nồi chiên hơi nước hiện đại, giúp người phụ nữ trong gia đình vơi bớt thời gian trong gian bếp. Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Tháng 8 đã có những phần quà ý nghĩa, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần nữ công nhân.

Xúc động trước sự quan tâm ấm áp từ các cấp Công đoàn, chị Vũ Thị Khiến nghẹn ngào chia sẻ: "Những món quà mà các đơn vị mang đến hôm nay là nguồn động viên quá to lớn đối với mẹ con tôi. Trong hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, sự có mặt của các anh, các chị khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc. Đây là điểm tựa tinh thần vững chắc để tôi yên tâm công tác, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ và chăm lo cho gia đình".

Mang mùa xuân đến với những "vầng trăng khuyết"

Chia tay gia đình chị Khiến, Đoàn công tác tiếp tục hành trình đến với Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (tại tổ dân phố Tràng An, Phường Chương Mỹ). Đây là "mái nhà chung" đang nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng cho hàng trăm trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi.

img-2699.jpg
Từng phần quà được các cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nâng niu, sắp xếp cẩn thận, gửi gắm trong đó trọn vẹn tình yêu thương

Đón tiếp đoàn, bà Phạm Thị Ánh Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm không giấu được niềm vui khi thấy những chiếc xe chở đầy ắp tình cảm của lực lượng Công an Thủ đô tiến vào sân. Bà Hồng cho biết, các cháu ở đây chịu nhiều thiệt thòi, đa phần đều mang trên mình những khiếm khuyết về thể xác và trí tuệ, lại thiếu vắng hơi ấm tình thân. Việc chăm sóc các cháu đòi hỏi sự kiên trì, tình yêu thương vô bờ bến của tập thể cán bộ, nhân viên.

img-2745.jpg
Mỗi phần quà đều được sắp xếp cẩn thận, gói ghém trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Công đoàn Công an Thành phố đối với cộng đồng

Tại chương trình, Đoàn công tác đã trao tặng 200 chiếc áo ấm, 150 suất quà bánh kẹo và bàn giao công trình trang trí khu vui chơi với tổng trị giá 70 triệu đồng. Đặc biệt nhất là 200 chiếc bánh chưng xanh - thành quả chứa đựng tâm huyết từ chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô – Vui xuân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ” vừa tổ chức.

Từng chiếc bánh chưng, phần quà Tết được trao tận tay là cách thiết thực nhất để mang mùa xuân đến với các em. Sự sẻ chia mộc mạc ấy không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn lan tỏa niềm hạnh phúc, khiến khuôn viên Trung tâm bừng sáng bởi những nụ cười rạng rỡ của trẻ nhỏ

img-2749.jpg
Niềm vui của các em nhỏ khi đón nhận những phần quà ngọt ngào, cảm nhận sự quan tâm, động viên từ các cán bộ chiến sĩ

Bà Phạm Thị Ánh Hồng chia sẻ: "Sự hiện diện và những món quà của đoàn hôm nay mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với tập thể cán bộ chúng tôi trong công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho các cháu. Những chiếc bánh chưng, tấm áo ấm này không chỉ giúp các cháu đón Tết đủ đầy hơn về vật chất, mà còn sưởi ấm tâm hồn, giúp các cháu cảm nhận được sự yêu thương, sẻ chia từ cộng đồng, để các cháu tự tin hơn trong quá trình hòa nhập xã hội".

img-2738.jpg
Tình thương yêu và sự che chở kết nối tất cả thành một đại gia đình trong những ngày Tết đến Xuân về

Dấu ấn nhân văn của người chiến sĩ Công an Thủ đô

Trao đổi về ý nghĩa của chuỗi hoạt động, Thượng tá Lương Đức Hải - Trưởng ban Công đoàn Công an Thành phố nhấn mạnh, chăm lo cho đoàn viên và thực hiện an sinh xã hội là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ.

img-2762.jpg
Thượng tá Lương Đức Hải trao tận tay các em những chiếc bánh chưng xanh - "thành quả" từ bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, mang hương vị Tết cổ truyền đậm đà nghĩa tình đến với "mái nhà chung".

"Chúng tôi không chỉ muốn mang đến những món quà vật chất, mà quan trọng hơn là trao đi niềm tin và hơi ấm. Nhìn thấy nụ cười của ba mẹ con chị Khiến bên chiếc ti vi mới, hay ánh mắt rạng rỡ của các cháu nhỏ tại Trung tâm khi nhận bánh chưng, chúng tôi hiểu rằng mình đã góp phần nhỏ bé để mùa xuân này trọn vẹn hơn.
Đó chính là động lực để tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", Thượng tá Lương Đức Hải khẳng định.

img-2825.jpg
Mang nụ cười đến với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Chuyến đi nghĩa tình đã khép lại trong cơn mưa ngày cuối năm, nhưng những dư âm ấm áp của nó sẽ còn đọng mãi, như ngọn lửa nhỏ thắp sáng niềm tin và hy vọng trong những ngày Tết đến Xuân về.

Tin cùng chuyên mục