Manchester United vô địch lượt đi

ANTĐ - Với kết quả hòa 1-1 trước Swansea, Manchester United đã chính thức trở thành nhà vô địch Premier League lượt đi sớm trước một vòng đấu.

Evra giúp MU vượt lên dẫn trước

Sân Liberty từ lâu đã là nỗi ám ảnh với thầy trò Ferguson. Đã 7 lần liên tiếp, M.U không thể giành chiến thắng tại đây. Dù vậy, đội khách đang trong chuỗi phong độ hết sức ấn tượng với 5 trận thắng liên tiếp tại Premier League. Mục tiêu của bầy Quỷ đỏ là mang về 3 điểm và chấm dứt cái “dớp” tại Liberty.

Đội hình xuất phát của Manchester United trong trận này đã có sự trở lại khá bất ngờ của trung vệ Nemanja Vidic dù cho Sir Alex Ferguson phát biểu trước trận rằng ông chưa sẵn sàng để cầu thủ người Serbia đá chính trong trận này.

Trong khi đó, trên hàng công của Quỷ Đỏ vẫn là bộ đôi số 1 Wayne Rooney và Robin Van Persie, còn đối trọng của hai ngôi sao này bên phía Swansea là một Michu có phong độ rất cao khi đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Van Persie (12 bàn).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Manchester United đã chủ động chơi dâng cao để tạo ra sức ép về phía khung thành của đội chủ nhà. Thế nhưng, với lợi thế sân nhà, Swansea không hề e ngại đối thủ đầu bảng, mà chơi đôi công ngay từ đầu. Ngay từ phút thứ 9, Michu đã đưa ra lời cảnh báo với hàng thủ MU bằng một pha bứt tốc và bắt volley đầy nỗ lực, đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 15, MU có câu trả lời bằng tình huống chạy cắt mặt dứt điểm của Ashley Young. Cú sút bị cản phá bởi thủ thành Vorm. Dù vậy, ngay trong tình huống đá phạt góc sau đó, MU đã có bàn thắng mở tỉ số. Người thực hiện quả phạt góc là Van Persie và Patrick Evra đã đánh đầu hiểm hóc, đưa MU vươn lên dẫn trước.

Bất ngờ bị thủng lưới, Swansea đang nỗ lực chơi dâng cao hơn những phút đã qua để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, hàng thủ của Quỷ đỏ dưới sự chỉ đạo của Vidic vẫn đang chơi rất chắc chắn. Phút 26, Swansea có pha phối hợp chồng cánh rất tốt bên cánh phải và kết thúc bằng một quả tạt đẹp để Michu bật cao đánh đầu, tuy nhiên bóng lại đi quá bổng.

Michu gỡ hòa cho Swasea

 

Phút 29, Michu đã ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Swansea, sau khi bóng bật ra từ pha cản phá của De Gea. Đây cũng là bàn thắng thứ 13 của tiền đạo người Tây Ban Nha tại Premier League mùa này. Bàn thắng gỡ hòa của Michu đã giúp cho tinh thần thi đấu của Swansea được đẩy lên rất cao. Đội chủ nhà đã liên tiếp tạo nên sóng gió trước khung thành của Quỷ đỏ.

Bước sang hiệp 2, MU đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nhưng may mắn đã không đứng về phía bầy Quỷ đỏ. Phút 51, Rooney có hai tình huống dứt điểm liên tiếp nhưng đều không thành công.

Chỉ 1 phút sau, Routledge thêm lần nữa đe dọa khung thành De Gea với pha qua người dứt điểm tinh tế. Nhưng ở một góc sút khá hẹp, Routledge đã không thể chiến thắng được De Gea. Swansea tỏ rõ quyết tâm chơi tấn công để giành trọn 3 điểm trước đội khách MU.

Phút 78, MU có tình huống dàn xếp đá phạt góc đầy ý đồ. Carrick di chuyển để thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ áo trắng, rồi bay người đánh đầu đẹp mắt. Thủ môn Vorm hoàn toàn bó tay nhưng xà ngang đã cứu thua cho các cầu thủ Swansea.

MU đã vô địch lượt đi trước 1 vòng đấu

Ngay sau tình huống đó, đội khách lại tiếp tục có những cơ hội rõ rệt để ghi bàn. Nhưng hai pha dứt điểm cận thành của Van Persie và Ashley Young lại không vượt qua được hàng phòng ngự áo trắng. Pha sút bồi của Young đã đưa bóng chạm tay một hậu vệ Swansea, nhưng trọng tài không cho MU hưởng penalty.

Những phút cuối của trận đấu, Manchester United vẫn không ngừng nỗ lực. Những lão tướng như Ryan Gigg và Paul Scholes cũng đã được tung vào sân, nhưng Quỷ đỏ vẫn không thể nào xoay chuyển cục diện. Không tận dụng được cơ hội, MU phải ra về chỉ với 1 điểm.

Với kết quả này, kỳ Giáng sinh 2012 của Quỷ Đỏ đã kém vui hơn một chút khi họ không thể duy trì cách biệt 6 điểm với Man City sau trận hòa 1-1 trước Swansea ở vòng 18. Dù vậy, Quỷ Đỏ vẫn là nhà vô địch lượt đi trước 1 vòng đấu khi có trong tay 43 điểm - nhiều hơn Man City 4 điểm sau 18 vòng đấu.

Ở trận đấu khác, Chelsea đã có màn hủy diệt Aston Villa với tỷ số không tưởng 8-0. Với chiến thắng này, The Blues đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng tuy còn một trận chưa đấu.