Man City đòi lại ngôi đầu

ANTĐ - Chỉ vài tiếng sau khi đánh mất vào tay MU, đội chủ sân Etihad đã đòi lại vị trí đầu bảng Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 1-0 xứng đáng trước Arsenal.

David Silva đưa Man City trở lại ngôi đầu

Chiến thắng 2-0 của MU trước QPR đã khiến Man City tạm mất ngôi đầu vào tay nhà ĐKVĐ đồng thời khiến họ phải chịu một áp lực đáng kể khi bước vào trận đấu với Arsenal. Tuy nhiên, đội bóng của Roberto Mancini chỉ cho MU "mượn" ngôi đầu đúng 4h đồng hồ trước khi lấy lại những cái gì đã thuộc về họ bằng việc hạ Arsenal 1-0 trong trận đấu ở Etihad.

Bàn thắng duy nhất trận đấu được thực hiện ở phút 53 sau cú đệm bóng cận thành của David Silva. Từng đó là quá ít so với số cơ hội cả hai đội tạo ra. Nếu có duyên hơn một chút trong khâu dứt điểm, Sergio Aguero có thể đã đem về một chiến thắng đậm đà cho Man City. Cột dọc cũng một lần từ chối nỗ lực của Pablo Zabaleta.

Trong khi đó, phần lớn thời gian phải thi đấu trong thế thủ nhưng Arsenal cũng có được lượng cơ hội đủ để có thể đưa thế cục sang một hướng khác. Tuy nhiên Gervinho, Theo Walcott, Aaron Ramsey rồi Thomas Vermaelen đều không một lần đánh bại thủ thành Joe Hart.

Kết quả tối qua giúp Man City phát huy thành tích toàn thắng trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại của Arsenal. Sau 16 vòng đấu thầy trò Roberto Mancini đã có trong tay 41 điểm, hơn đội đứng ngay sau là MU 2 điểm và là 12 điểm so với Arsenal.