Lương và tâm

(ANTĐ) - Lâu lắm rồi tôi mới có dịp vào bệnh viện thăm người ốm. Thật kinh hoàng! Sao dạo này sinh ra lắm thứ bệnh đến thế! Từ ngoài cửa bệnh viện, đến các phòng khám, rồi dọc các hành lang chật ních những người là người. Mỗi giường hai, ba người. Chẳng may có ốm đau cũng cố mà “khỏe”, chứ vào viện chỉ tổ ốm nặng thêm.

Lương và tâm

(ANTĐ) - Lâu lắm rồi tôi mới có dịp vào bệnh viện thăm người ốm. Thật kinh hoàng! Sao dạo này sinh ra lắm thứ bệnh đến thế! Từ ngoài cửa bệnh viện, đến các phòng khám, rồi dọc các hành lang chật ních những người là người. Mỗi giường hai, ba người. Chẳng may có ốm đau cũng cố mà “khỏe”, chứ vào viện chỉ tổ ốm nặng thêm.

- Thỉnh thoảng ông cũng nên ghé vào bệnh viện để hiểu chiều sâu của xã hội, thêm thương nguời nghèo. Ăn lắm, ăn bừa, môi trường ô nhiễm tất “đẻ” ra lắm bệnh tật. Ai bị bệnh mà chẳng muốn vào bệnh viện lớn, được thầy thuốc giỏi, thuốc tốt. Nhu cầu quá cao, bệnh viện không có thêm thì quá tải là phải thôi.

- Quá tải thế nên tôi thấy người bệnh đút tiền vào túi bác sĩ, y tá cứ như một quy định bất thành văn. Thế thì làm sao còn gọi là lương y như từ mẫu, còn đâu là y đức bên trong chiếc áo blouse trắng trong.

- Chuyện đó là có nhưng chỉ là một phần sự thật. Tôi biết có những bác sĩ mỗi tháng bỏ túi hàng trăm triệu đồng từ tiền “chạy sô” đi mổ, tiền “hoa hồng” kê đơn cho các hãng dược, sống vinh hoa nhà lầu, xe xịn. Song có nhiều bác sĩ lương chỉ 3 triệu đồng/tháng, mổ một ca siêu vi phẫu nối cánh tay bị đứt lìa mất 4-8 tiếng mà chỉ nhận được bồi dưỡng 65.000 đồng.

- Lương bổng thế thì “cứu mình” chẳng nổi, nói gì cứu người. Lương thấp như thế thì làm sao lương tâm cao quý, trong sáng được?

- Ông cho rằng lương cao thì cái tâm cũng cao sao? Vậy thì hàng triệu người lương thấp tức là đều có cái tâm… thấp kém ư? Tăng lương đến mức nào để cho mọi người ai cũng một lương tâm cao sang?

- Toàn câu hỏi khó trả lời quá. Theo tôi, đồng lương không thể cào bằng nhưng phải là thước đo chính xác năng lực, trình độ làm việc, lao động của mọi người. Cho nên ở các nước, người ta công bố công khai từ lương tổng thống cho tới lương cầu thủ bóng đá.

- Đúng thế, có gì khuất tất mới phải giấu giếm chứ! Công khai tức là công bằng, công khai mức lương của các ngành thu nhập cao ngất như ngân hàng, điện… cho cả xã hội biết. Nghe nói ở bên Mỹ, tổng thống còn quy định cả mức lương của tổng giám đốc công ty tư nhân.

- Thì ở ta cũng đã công bố công khai lương của công nhân, nguời lao động trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp đó thôi. Hơn thế còn công khai nước ta nằm ở nhóm thu nhập trung bình thấp, để cho mọi người cùng cố gắng nâng cao cả lương và tâm.

Tú Men