Lột xác

ANTĐ - Dưới đáy biển sâu, một ngày, ốc mượn hồn (con tôm thân mềm, thường sống nhờ trong vỏ của những con ốc) đến thăm tôm hùm. Ốc mượn hồn đến chơi đúng ngày tôm hùm phải lột xác. Nhìn thấy tôm hùm khó nhọc tách lớp vỏ cứng, ốc mượn hồn liền lộ vẻ lo lắng, nói: “Tôm hùm, anh vứt cái áo giáp này đi sao? Lẽ nào anh không sợ bị lũ cá lợi dụng thời cơ này xơi tái? Nhìn anh bây giờ xem, cái thân béo ngậy, yếu ớt, anh không sợ chết sao?”.

Tôm hùm bình tĩnh trả lời: “Cảm ơn anh quan tâm, nhưng đấy là anh không biết thôi, họ tôm hùm mỗi lần cơ thể lớn lên đều buộc phải lột đi lớp vỏ cũ, sau đó lớp vỏ mới kiên cố hơn sẽ hình thành. Phải đối mặt với nguy hiểm bây giờ, chẳng qua là để chuẩn bị cho sự phát triển của cơ thể. Rồi tôi sẽ to hơn, cứng cáp hơn”.

Trên đường về nhà, ốc mượn hồn cứ tự vấn, lẽ nào chính bản tính chỉ nhăm nhăm tìm kiếm cái vỏ ốc tối thui, xoáy sâu, để chui vào đã khiến họ hàng nhà mình chưa bao giờ có thể vểnh râu, vươn đôi càng dài dũng mãnh được như anh tôm hùm?

Trong cuộc sống, tìm kiếm một “chiếc vỏ” an toàn là điều mọi người thường hướng đến. Nhưng êm ấm không nên quên rằng, bản năng sinh tồn chỉ được nâng cao khi con người dũng cảm chấp nhận thử thách. Cũng như, thành công và kính phục chỉ dành cho người dám gánh vác trách nhiệm.