Lời thú tội của kẻ sát hại dã man bảo vệ ngân hàng

ANTĐ - Vụ sát hại bảo vệ Ngân hàng NN - PTNT chi nhánh Bình Đà - Thanh Oai đang gây bức xúc trong dư luận. Sáng nay (16-11), phóng viên ANTĐ đã có cuộc tiếp xúc riêng với Nguyễn Bá Quỳnh, hung thủ vụ án và được nghe những lời sám hối muộn mằn của kẻ đã giết hại nhân viên bảo vệ ngân hàng một cách dã man, tàn bạo.

Đối tượng Quỳnh tại cơ quan điều tra

Dưới đây là nội dung cuộc "phỏng vấn" độc quyền của An ninh Thủ đô với sát thủ Nguyễn Bá Quỳnh:

PV - Đêm qua Quỳnh có ngủ được không?

Nguyễn Bá Quỳnh - Em bị ám ảnh bởi cái chết của bác bảo vệ nên không ngủ được.

- Em có hút thuốc lá không?

- Vâng, anh cho em xin một điếu.

Thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Quỳnh

- Lúc đột nhập ngân hàng, em nghĩ thế nào mà thực hiện hành vi giết người, cướp của một cách liều lĩnh, manh động và tàn bạo thế?

- Em cũng không thể hiểu nổi vì sao, lúc đó chỉ là bột phát thôi và em không biết là mình ở trong trạng thái nào nữa.

- Ý định của em trước khi đột nhập ngân hàng?

- Mục đích của em là vào ngân hàng để cướp một ít tiền trả nợ.

 

Dẫn giải Quỳnh đi lấy lời khai

- Em nợ nhiều tiền không?

- Em nợ một số người thân khoảng gần 20 triệu đồng, không có việc làm nên không kiếm được tiền và không có khả năng chi trả nên em nghĩ quẩn, làm liều.

- Em có chơi cờ bạc không?

- Trước đây thì có, nhưng không phải vì chơi cờ bạc mà em nợ tiền. Số tiền nợ là do em vay để đi xin làm lái xe taxi.

 

Nguyễn Bá Quỳnh trên xe ôtô đặc chủng khi mới bị bắt

- Em đang có một công việc ổn định là lái xe chở vật liệu xây dựng thuê ở quê?

- Khó nói lắm anh ạ. Việc thì ít, thời gian làm việc thì nhiều nên em chán.

- Động cơ gì khiến em tấn công người bảo vệ ngân hàng một cách manh động và tàn bạo đến vậy?

- Lúc này em chả còn biết thế nào nữa. Sự việc xảy ra rồi và em thấy rất hối hận.

- Mối quan hệ giữa em với gia đình như thế nào?

- 2 tháng nay em bỏ nhà đi.

- Lý do vì sao vậy?

- Trước đây 2 vợ chồng em không mâu thuẫn lắm, nhưng dạo này em chán gia đình nên bỏ đi thôi.

- Em cặp “bồ” lâu chưa?

- Được vài tháng nay rồi và “cô bồ” rất tốt với em anh ạ.

- Em đã nghiên cứu như thế nào để đột nhập trót lọt vào ngân hàng?

- Em đã tìm hiểu và biết được đường đi lối lại ở khu vực ngân hàng. Tối 11-11, bên cạnh ngân hàng có đám cưới và ở trước cửa ngân hàng có 1 chiếc ôtô loại 24 chỗ đỗ ở đó, nên em đã lợi dụng những tình huống này để gây án.

- Tại sao em lại biết cách dùng đèn khò bằng khí gas để phá két sắt và cửa cuốn của ngân hàng?

- Trước đây em đi buôn sắt vụn, nên thấy các bãi sắt vụn họ thường dùng khí gas để khò cắt phá sắt thép. Nhưng em chưa sử dụng nó lần nào, ngoại trừ lần sử dụng để phá két sắt và cửa ngân hàng. Trước khi gây án, chiều 11-11 em mua bộ đèn khò và bình khí, dây dẫn, ở dọc đường đi về thị trấn Bình Đà.

- Con dao gây án em mua ở đâu?

- Em mua ở chợ Hà Đông. Trên đường tẩu thoát em đã vứt hết phương tiện gây án, quần áo ở dọc đường và lên cầu Vĩnh Tuy vứt xuống sông Hồng.

- Tâm trạng hiện giờ của em ra sao?

- Em ân hận lắm. Em muốn được xin lỗi gia đình nạn nhân, thực sự em không muốn làm như thế, mong mọi người tha thứ cho em, đặc biệt là gia đình bác Văn hãy tha thứ cho cháu. Cháu xin chịu hoàn toàn trách nhiệm bởi việc làm tội lỗi do cháu gây ra.

- Đối với gia đình, em có muốn nói gì không?

- Em rất thương con em, nó còn nhỏ quá.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, vậy cứ chán là bỏ đi, là giết người cướp của hay sao? Quỳnh im lặng, gục đầu buồn bã...