Lời cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: - Giám đốc CATP Hà Nội / Trưởng CAH Gia Lâm - Công an thị trấn Trâu Quỳ

Tôi là Phạm Khắc Hùng, sinh năm 1946, trú tại số 8, vườn dâu Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. 

Tôi viết thư này chân thành cảm ơn các đồng chí công an; đặc biệt là Công an thị trấn Trâu Quỳ như đồng chí Lâm đã chỉ đạo sát sao… đồng chí Hải, đồng chí Toàn không quản ngày đêm mưa nắng đã nhiệt tình tư vấn, động viên, giúp đỡ gia đình chúng tôi đưa con là Phạm Thanh Trung đi cai nghiện ma túy. 

Chúng tôi cảm phục tinh thần hết lòng vì dân của các đồng chí. Với nghiệp vụ tinh thông hiểu biết sâu rộng, tổ chức chặt chẽ các đồng chí đã giải quyết công việc thấu tình đạt lý, đối tượng cũng phải cảm phục và đặc biệt không gây xáo trộn cuộc sống của dân mà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tôi xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo CATP Hà Nội - CAH Gia Lâm đã chỉ đạo rất tốt đến cơ sở, địa bàn. Các đồng chí đã học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, để nhân dân chúng tôi tin tưởng và quý mến lực lượng công an. 

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe