Liên quân 141: Không một phút lơ là

ANTĐ - Chỉ trong 1 tháng trở lại đây, hàng loạt các vụ buôn bán ma túy, heroin với số lượng lớn đã được liên quân 141 phát hiện, bắt giữ. Sự ma mãnh trong khâu vận chuyển, ngụy trang cất giấu hàng của các “đại lý” ma túy ngày càng tinh vi với mục đích duy nhất vượt qua được các chốt 141 nhưng không thoát.

Giăng lưới bủa vây tội phạm

Đêm hè cuối tuần, nhiệt độ ngoài trời vẫn ở mức 34 độ C. Cái nóng oi nồng khiến cho đường phố về đêm như càng náo nhiệt hơn bởi số thanh thiếu niên rủ nhau lượn xe máy vè vè đi hóng gió. Thỉnh thoảng, có đối tượng mặc quần ngố, cởi trần hứng chí rồ ga phóng xe máy như bay về hướng hồ Hoàn Kiếm. Vài đám bạn cùng phóng xe đuổi theo phía sau. Qua tin báo của liên quân 141, những đám đông này nhanh chóng bị các tổ tuần tra của Trung đoàn CSCĐ áp sát, khống chế xử lý. 

Chốt trực tại ngã tư Đại Cồ Việt – Bạch Mai, Thượng úy Lê Văn Tiến – Đội phó Đội CSGT số 4 qua bộ đàm liên tục nhắc nhở CBCS trong tổ Y4 chú ý quan sát, kịp thời phát hiện, chặn giữ những đối tượng nghi vấn. Chọn đoạn vỉa hè rộng nhất có đủ ánh sáng của phố Huế làm chốt xử lý, từng thành viên trong tổ công tác được phân công từ trước ai nấy đều tự giác vào vị trí làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch, bộ phận trinh sát chọn một góc khuất trên đường Trần Khát Chân để “ém” quân. Cách phía sau chừng 200m, 2 CSGT có sự hỗ trợ của 2 CSCĐ được trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động. Dù phương án tác chiến đã được duyệt kỹ nhưng đôi mắt của chỉ huy Y4 không lúc nào rời khỏi những thanh thiếu niên đi xe máy trên đường. 

Trong khi đang chỉ đạo bộ phận xử lý lập biên bản xử phạt hai nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không bật đèn pha, Thượng úy Lê Văn Tiến phát hiện một chiếc xe taxi bên trong chở 3 nam thanh niên đội mũ lưỡi trai sùm sụp che nửa khuôn mặt phóng nhanh qua chốt. Dấu hiệu khả nghi này được thông báo cho chốt chặn phía dưới để CBCS dừng xe kiểm tra. Khi chiếc xe taxi được điều về chốt xử lý, 3 nam thanh niên mở cửa xuống xe với thái độ ngoan ngoãn. “Mấy đứa chúng em là bạn bè, lâu ngày mới gặp nhau nên rủ đi bar chơi. Sợ uống rượu say không lái xe được nên cả nhóm thống nhất thuê xe taxi đi cho tiện”- một nam thanh niên vừa rút trong túi chiếc ví xuất trình CMND vừa nhanh nhảu phân trần. Riêng nam thanh niên đội mũ lưỡi trai cứ cúi gằm mặt xuống, một tay đút túi quần, thỉnh thoảng liếc nhìn các thành viên kiểm tra.

Nhận mật hiệu của chỉ huy, một CSHS áp sát, nắm chặt cổ tay nam thanh niên này và nói nhẹ nhàng: “Cho tổ công tác kiểm tra”. Chưa kịp phản ứng, nam thanh niên đã bị khống chế gọn gàng khi trong lòng bàn tay vẫn nắm 2 viên hồng phiến chưa kịp bóp nát. Chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu được kiểm tra từng đường may, lớp chỉ. Thêm một gói nilon bên trong chứa ma túy “đá” giấu xung quanh viền mũ được lôi ra. Vũ Văn Tiến, SN 1988, thường trú tại thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên là người tàng trữ số ma túy trên; Đinh Chí Thanh, SN 1984, ở Thọ Văn, Tam Nông, Phú Thọ và Nguyễn Đức Mạnh, SN 1977, ở  phường Vạn Mỹ – Ngô Quyền – Hải Phòng nhanh chóng được tổ công tác đưa về CAQ Hai Bà Trưng để mở rộng điều tra.

“Cáo già” không kém nhóm thanh niên trên là Nguyễn Lê Tuấn Đức ở Thường Tín, Hà Nội. Buổi chiều cùng ngày, Đức được bạn dùng xe máy chở đi mua hàng. Khi cả hai về đến ngã tư Tôn Thất Tùng – Trường Chinh, phát hiện chốt Y12/141 ở phía trên, các đối tượng quay ngoắt đầu xe bỏ chạy nhưng đã bị CSHS chặn giữ. Đức nhanh tay rút từ trong túi ra một gói ma túy liệng nhanh vào bụi cây bên vệ đường. Tuy nhiên, gói ma túy đã nằm gọn trong lòng bàn tay của trinh sát hình sự đứng bên cạnh. Không thể chối cãi, Đức khai đi mua ma túy về đám cưới cho cả nhóm liên hoan tiễn một người bạn đi lấy vợ (?!). 

Dẹp yên những cơn sóng ngầm

Không phải một viên, một gói mà là 63 gói ma túy đã được đối tượng Đỗ Xuân Trường ở Hoàng Mai, Hà Nội cất giấu trong cốp xe máy. Trong cốp xe máy được Trường thiết kế khá đặc biệt, có một ngăn vừa đủ nhét 63 gói ma túy này vào. Phủ phía trên một bìa nhựa được hàn kín, thoạt nhìn sẽ rất khó phát hiện. Chưa hết, nhiều vật dụng khác như sách, vài tờ báo gấp nhỏ xếp chồng lên nhau được để lẫn trong cốp ngụy trang. Đầu đội mũ bảo hiểm, giấy tờ xe máy mang đầy đủ, Trường tự tin đi qua chốt kiểm tra Y12/141. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm, Thiếu tá Nguyễn Hoài Phương, Đội phó Đội CSGT số 6, chỉ huy tổ công tác đã yêu cầu CBCS kiểm tra kỹ càng. Và chỉ sau ít phút, toàn bộ số hàng được Trường khai nhận mua về dùng không hết chia nhỏ ra bán đã bị phát hiện, thu giữ. 

Thiếu tá Nguyễn Hoài Phương cho biết: “Sau những đợt truy quét của 141, hiện các đối tượng mua bán lẻ ma túy đang dần thay đổi hình thức vận chuyển, cất giấu. Chúng không ngừng nghĩ ra đủ trò che giấu tinh vi hòng thoát khỏi sự kiểm tra của 141. Hành động ban đầu còn vờ chấp hành để tìm cơ hội phi tang tang vật như đối tượng Trường không ít”.

Trung úy Nguyễn Ngọc Thuật, cán bộ kế hoạch của liên quân 141 thuộc Đội Tham mưu, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội, đánh giá: Sau một thời gian dài bị 141 trấn áp, đến nay vẫn xuất hiện một số thanh thiếu niên mang hung khí, vũ khí đi trên đường. Chỉ thống kê trong tháng 6, hàng chục trường hợp đã được liên quân 141 phát hiện, bắt giữ. Nhiều đối tượng trong số đó mang theo có chủ đích, đi tìm “đối thủ” để thanh toán ân oán. Có đối tượng găm dưới ống pô xe máy, nẹp cạnh yên xe để “phòng thân”.