Leicester thành... ác mộng của Premier League

ANTĐ - Với những người thích phim giật gân, màn trình diễn chói sáng của Leicester City chẳng khác nào một cuốn phim xuất sắc, gieo ác mộng cho các đội bóng còn lại ở Premier League. 

Leicester thành... ác mộng của Premier League ảnh 1

Viễn cảnh để Leicester lần đầu tiên đăng quang ngày càng hiện hữu

Viễn cảnh để Leicester lần đầu tiên đăng quang ngày càng hiện hữu. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1992 không có đội bóng nào trong nhóm “Big Four” bước lên đỉnh cao Premier League. Sau chiến thắng 1-0 tại Watford vào cuối tuần qua, Leicester đã thiết lập khoảng cách lên tới 5 điểm so với đối thủ cạnh tranh là Tottenham và nhiều hơn 8 điểm so với đội đứng thứ ba là Arsenal trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc. 

Leicester có tới 17 chiến thắng, hòa 9 và chỉ để thua 3 trận tại Premier League mùa giải năm nay. Nếu nhìn vào những con số thống kê, thầy trò Ranieri có nhiều khả năng chiến thắng ở mùa giải năm nay. Nếu giấc mơ trở thành sự thật với Leicester, đó sẽ là sự khích lệ rất lớn cho phần còn lại của Premier League, những đội bóng từ lâu luôn bị khuất phục bởi khái niệm “Big Four”.

Thế nhưng, chiến thắng của Leicester và kết quả ấn tượng của Tottenham đang trở thành ác mộng của Premier League nếu đem ra cạnh tranh ở đấu trường khu vực. Sự vươn lên của Leicester hay Tottenham đồng nghĩa với việc các đội bóng lớn bị tụt lại phía sau.

Trong trường hợp kịch bản này được duy trì đến cuối mùa giải, Champions League mùa tới chắc chắn sẽ không có những cái tên như Chelsea, M.U, Liverpool. Thậm chí, Man City cũng đối mặt với nguy cơ lỗi hẹn với giải đấu hàng đầu châu Âu trước sự cải thiện của West Ham.

Premier League mùa giải năm nay đã mất một suất dự Cúp châu Âu (5 đội thay cho 6 đội so với trước đó) và họ khó có thể cạnh tranh tại khu vực với những cái tên như Leicester hay Tottenham.

Cùng với việc Arsenal thường xuyên thất bại tại các vòng knock-out đầu tiên, giải đấu hàng đầu của đảo quốc sương mù sẽ đánh mất vị thế số 1 trên bảng xếp hạng của UEFA, nơi quyết định suất dự Cúp châu Âu từ các Liên đoàn bóng đá thành viên.

Ở thời điểm này, giới hâm mộ của Premier League phải chuẩn bị tinh thần cho một kịch bản như vậy, khi giải VĐQG giàu có nhất hành tinh có thể chỉ là giải đấu hạng hai tại đấu trường khu vực.