Làm phó có sướng gì đâu!

ANTD.VN - Chắc ông có nghe người ta bàn tán chuyện Đoàn thể thao Việt Nam đi dự SEA Games 29 ban đầu định kéo đi tới 10 ông phó đoàn?

- Quân đông thì phải có nhiều “tướng” giỏi chứ, không chỉ để giải quyết khâu “oai” đâu?

- Nhưng quy định ở các kỳ SEA Games, mỗi nước chỉ có một trưởng đoàn và 2 phó đoàn thôi, ông ơi!

- Quy định thì phải tuân theo thôi, song có lẽ vì ở ta vẫn cố phải “xếp mâm” các ông phó đoàn... ngồi cho đủ ghế.

- Ông nghĩ đơn giản như... xếp mâm cỗ cưới. Đến đấu trường SEA Games không thể thế được. Ngành thể thao đã quyết định để 5 ông phó đoàn ở nhà. 3 ông phó khác vẫn đi nhưng với tư cách cán bộ thôi.

- Tôi cũng nghe nói có mấy ông phó đoàn chủ động xin rút lui vì bị động chạm tới lòng tự trọng và không chịu nổi áp lực. 

- Thông tin đó chính xác đấy. Có ông phó còn tâm sự: làm phó đoàn có sướng gì đâu, chạy cả ngày, có khi nhịn cả ăn, không có chế độ đặc biệt gì.

- Nếu không nghe lời bộc bạch ấy, nhiều khi dư luận cứ nghĩ các quan chức đi SEA Games là tranh chỗ của huấn luyện viên để hưởng quyền lợi.