Theo đó, khoảng 16h10 ngày 2-3-2026, tổ tuần tra phát hiện một cụ ông cao tuổi đi một mình trên địa bàn, có biểu hiện mệt mỏi và sau đó bị ngất. Cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng đưa cụ về trụ sở Công an phường để chăm sóc, theo dõi sức khỏe, bảo đảm an toàn.
Qua xác minh, cụ ông là ông V.Q.L (SN 1941). Công an phường vừa chăm sóc, động viên cụ, vừa khẩn trương triển khai các biện pháp công tác; phối hợp Cảnh sát khu vực, tổ dân phố và thông báo trên hệ thống thông tin để liên hệ người thân của cụ.
Ngay sau đó, anh V.T.D. (SN 1971; là con trai của cụ L) đã đến trụ sở Công an phường Bạch Mai đón ông L. Tại cơ quan công an, anh D bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, chiến sĩ đã tận tình giúp đỡ, chăm sóc ông trong thời gian đi lạc.
Sự việc tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an phường Bạch Mai trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ, gần dân, trách nhiệm, nhân văn.