Kiều bào ta ở Paris

ANTĐ - Cách đây ít lâu, tôi đã có những ngày được gặp, được thấy Paris trong một chuyến đi, không chỉ dăm ba ngày mà miên man hàng vài chục ngày sống với người thân trong một chung cư cổ, ở nơi vùng đất hoa lệ của trời Tây này. Cũng những ngày ở đây, tôi có được những cuộc gặp gỡ với một số người Việt nơi đô hội xứ người…

Kiều bào Việt Nam tại Pháp tham gia “Lễ hội cờ hiệu thế giới”

Còn nhớ… nửa đêm bay từ Nội Bài-Hà Nội và sáng sớm hôm sau theo giờ Pháp là đã xuống sân bay Charles de Gaulle, Paris. Sân bay quốc tế này rộng mênh mông, thoáng đãng và hết sức nhộn nhịp. Tôi may mắn được đi cùng một cháu gái đồng hương Hà Nội sang Pháp công tác, tuy mới đôi câu hỏi thăm thân tình đã nhận làm người hỗ trợ về ngôn ngữ khi giao tiếp nên tránh được chuyện bỡ ngỡ, lo lắng khi làm thủ tục với người Pháp.

Thủ đô Paris sớm hôm ấy nắng vàng sáng. Đường vào thành phố còn cách xa tới bốn năm chục cây số nhưng không gian hai bên với rất nhiều cây xanh đã là một cảnh quan đẹp mắt người qua. Chỉ muốn biết tên cây để được gọi. Tôi hỏi lái xe taxi là Việt kiều chắc ở Pháp đã lâu chở mình đi hôm ấy nhưng cũng không biết đó tên là cây gì còn chuyện trong nước, chuyện Hà Nội thì anh kể hào hứng như là mới từ Việt Nam sang. Xuống máy bay ở nước người lại được ngồi xe cùng người nước mình, nghe họ nói tiếng Việt giọng Nam bộ nghe rất chi là đời thường lại rất rành chuyện Hà Nội khiến tôi có cảm giác gần gũi hơn nhiều…

Ngay buổi chiều hôm tới Paris, ngôi nhà tôi ở với người thân đã ngập tràn khách Việt. Họ nghe tin có người Hà Nội sang thăm con cái đã điện thoại báo cho nhau biết và hẹn tới thăm. Khách của chúng tôi hôm ấy đều còn rất trẻ. Các cháu đều chăm chỉ học hành và ham làm. Có cháu gái học tiến sĩ về ngành giao thông vận tải đã làm xong luận văn và đang đi làm cho một công ty để học hỏi thêm kinh nghiệm. Có cháu trai chuyên tâm học nghề kiến trúc đang sắp tốt nghiệp ra trường. Cháu nói kiến trúc Pháp rất gần gũi với kiến trúc Hà Nội và giúp cho cháu nâng cao nhiều về kiến thức và chất lượng nghề. Có cháu trai học về tài chính ở một thành phố nhỏ xa Paris đã đáp tàu lên thăm. Lại có cháu gái khá thành thạo bếp núc giới thiệu là đang học nghề thời trang ở đây…

Ngỡ xa Hà Nội sang xứ người sẽ gặp phải nhiều lạ lẫm, nhưng chỉ một buổi chiều trong một căn hộ thuộc quận 18 Thủ đô Paris với quây quanh mình những gương mặt Việt, giọng nói Việt mà thấy thân quen như đang ở nhà. Và tất nhiên bữa cơm đoàn tụ chiều ấy là bữa cơm thuần Việt với lẩu thịt gà nấu với rau ngải cứu mang sang từ Hà Nội mua ở chợ ngõ phố Bạch Mai và những khoanh giò trắng thơm có thương hiệu Ước-Lễ mua từ cửa hàng phố Lê Đại Hành. Cả lạc rang đóng gói sắm từ phố Bà Triệu. Và còn rất nhiều bánh kẹo, hoa quả khác nữa gia đình tôi mang từ Thủ đô nước Việt sang. Một bữa cơm gặp mặt ấm cúng rất Hà Nội…

Lúc ra sân bay Nội Bài đi Pháp tôi không khỏi những lo lắng. Một chữ Pháp bẻ đôi không biết. Nhưng niềm an tâm đã đến khi có cháu gái người Hà Nội biết tiếng Pháp giúp giao dịch trao đổi. Lúc rời sân bay lại được đi taxi do một người Việt lái. Tiếng Việt cứ giàu thêm lên khi người Việt được gặp người Việt ở Paris.

Tôi đã có những ngày đi thăm thú cảnh sắc Paris, được ăn bát phở Việt ở quận 13 khá đặc biệt bởi ngoài thịt bò thái mỏng ra còn có bò viên và một miếng xách bò thả cùng. Rồi hôm đến thăm một bảo tàng văn hóa Á Đông gặp một câu chào tiếng Việt “Cô chú mới sang!” của một nhân viên người Việt làm ở đây. Khi đi thăm Cung điện Verseille, đang rảo bước nghe líu ríu một tốp mấy cháu gái, đang định hỏi thì nghe thấy các cháu chào và hỏi: “Cô chú mới ở Việt Nam sang ạ!”. Có nghĩa là đi đến đâu ở Paris, người Việt mình dù ở trong nước sang chơi hay sang bên này học tập và làm ăn, nhác trông thấy nhau là đã hòa nhập ngay bởi nét nhìn thân thiện cùng nụ cười và tiếng nói thăm thân…