Không nên bít đường
(ANTĐ) - Hai Lúa gọi: - Chú Trùm hả, ngoài đó có vụ nữ sinh bị đánh và lột áo giữa phố. Sau đó còn bị tải hình ảnh này lên mạng gây sốc dữ nghen.
- Vâng, chuyện thật đáng buồn ở lứa tuổi học sinh. Lẽ ra các em phải can ngăn không cho bạn đánh nhau, đằng này lại điềm nhiên đứng xem và dùng điện thoại di động quay tải lên mạng thì quá lắm.
- Xử lý ra sao?
Trùm Sò thở dài:
- Tất nhiên sẽ xử lý các em đã hành hung bạn và hành vi quay phim tung lên mạng. Nhưng các em này cũng chỉ nông nổi mà thôi, cần giáo dục nhưng hãy cho các em cơ hội sửa chữa.
- Trong này cũng đã xảy ra vài vụ học sinh đánh nhau, cũng dùng điện thoại quay phim tung lên mạng. Nói chung đây là hành vi xấu của một bộ phận học sinh, nhưng không nên làm dấy lên dư luận ồn ào, phê phán gay gắt, hoặc xỉ vả thậm tệ.
Hến gật gù:
- Vâng, em cũng đồng tình với ý kiến của anh Hai. Lứa tuổi học sinh có những em thiếu suy nghĩ, dẫn đến hành động càn quấy nhưng không phải đã hết cách giáo dục. Hãy cho các em ấy một cơ hội.
- Trong các vụ việc này nếu bình tĩnh xem xét các góc cạnh cũng thấy một phần lỗi của nhà trường, của thầy cô và gia đình.
Trùm Sò hắng giọng:
- Anh Hai ơi, em nghĩ còn có tác động của phim ảnh bạo lực, mà những thứ này thì đầy, trong khi lứa tuổi học sinh rất “nhạy cảm”, nếu không được giáo dục tốt, thiếu tấm gương đạo đức của người lớn và quy chuẩn ứng xử thì các em dễ nghiêng về cái xấu.
- Thế theo cô, chú giải quyết vấn đề này ra sao?
Hến nhanh nhảu:
- Phê phán, giáo dục và mở đường cho các em có hành vi xấu sửa chữa. Vấn đề chưa phải là “hết thuốc”.
- Em cùng quan điểm với cô Hến. Nên tìm cái gốc của vấn đề để giải quyết chứ không nên xử lý cái ngọn.
Hai Lúa gật gù:
- Nói tóm lại là không nên bít đường, dựng “lô cốt” để các em không còn lối về. Chuyện cũng không có gì phải ầm ĩ đến thế.
Đào Cốc Lục Tiên