Không được nháy mắt nơi công sở

ANTĐ - Này, bác có thể đứng cách xa tôi một chút được không. Bác sao thế, mọi khi chúng mình vẫn quàng vai bá cổ chuyện trò với nhau mà?

- Trước khác, giờ khác. Từ nay bác không được nắm chân nắm tay tôi đâu. Bộ LĐ-TB&XH và một số cơ quan vừa ban hành “Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục nơi làm việc” đấy.

- Nhưng tôi với bác đều là đàn ông mà.

- Ai mà biết được. Thôi bác cứ dịch ra xa tôi một chút cho nó lành.

- Tôi tưởng chỉ có các hành vi sờ mó, cấu véo vào những nơi nhạy cảm hoặc cưỡng dâm người khác giới thì mới bị coi là quấy rối tình dục thôi chứ?

- Không chỉ có vậy đâu, bộ quy tắc này còn cấm không được có lời lẽ khiếm nhã, gợi ý hay phô bày tài liệu liên quan đến tình dục với đồng nghiệp.

- Nhưng khi nãy tôi chỉ đứng cạnh bác, mời bác đi uống bia thôi mà.

- Trong văn bản vừa ban hành có điều khoản coi việc mời đi chơi liên tục, trong khi đứng nói chuyện mà ngoẹo cổ, nháy mắt cũng bị coi là hành vi quấy rối tình dục đấy. Cả tuần nay bác ngày nào chẳng nháy mắt rủ tôi đi uống bia. Như vậy là không đứng đắn.

- Ối trời ơi, như thế là phạm luật à?

- Đương nhiên rồi. Nhẹ thì trừ thi đua, nặng thì cảnh cáo, khởi tố.

- Nhưng tôi bị tật ở mắt, cứ đứng trước phụ nữ là mắt cứ nháy liên hồi, tôi phải làm thế nào bây giờ?

- Khó nhỉ, vậy thì đi khám bác sĩ, in - đóng khung tình trạng của mình rồi đeo trước cổ niêm yết cho mọi người biết, để khỏi bị phạt…oan, khổ thân.