Khởi công nhà nhân ái tặng thân nhân liệt sỹ CAND

ANTĐ - Ngày 8-8, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND,  được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an huyện và Huyện đoàn Phúc Thọ tổ chức lễ khởi công nhà nhân ái tặng bà Khuất Thị Tư (89 tuổi) là em ruột liệt sỹ CAND Khuất Văn Khoa, hi sinh trong thời kỳ chống Pháp tại thôn Xuân Đài, xã Xuân Phú, Phúc Thọ, Hà Nội.

Lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ, Đoàn Thanh niên CATP, chính quyền địa phương bà con lối xóm thăm hỏi, chúc mừng bà Khuất Thị Tư

Hôm nay, xóm làng bỗng vui hơn hẳn mọi ngày. Đông đảo bà con lối xóm đến chia vui với bà Khuất Thị Tư. Ai cũng mừng vì bà sắp có mái nhà khang trang, không còn phải chịu cảnh khổ sở trong căn nhà cấp 4 vừa bé nhỏ lại quá xập xệ. Bà Khuất Thị Tư là đồng bào công giáo thuộc giáo xứ Vĩnh Thọ. Bà là em ruột và thân nhân duy nhất của liệt sỹ Khuất Văn Khoa (thuộc Ty Công an Sơn Tây lúc hi sinh). Bà có hoàn cảnh khó khăn khi con gái duy nhất đã mất, cháu ngoại đang làm ăn xa nhà.

Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP cho biết, hoạt động này không chỉ là nghĩa cử của sự tri ân, mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, là dịp để lớp trẻ, cán bộ, đoàn viên thanh niên CATP hôm nay hiểu được sự hi sinh, công lao to lớn đó, từ đó khơi dậy lòng tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, ghi ơn và tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh của bao thế hệ cha anh đi trước. Để tiếp bước, bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong học tập, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Nhà Nhân ái dành tặng bà Khuất Thị Tư được xây dựng bằng nguồn kinh phí 70 triệu đồng từ sự đóng góp của đoàn viên Công an Thủ đô; Công an huyện Phúc Thọ đóng góp thêm nguyên vật liệu như cát sỏi, xi măng và thực hiện giám sát, đảm bảo công trình thi công đúng tiến độ, chất lượng; Huyện đoàn Phúc Thọ cũng sẽ đóng góp sức người, hỗ trợ thêm kinh phí trong quá trình thi công...

Đại tá Bùi Xuân Trường, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ và Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP trao kinh phí xây dựng nhà nhân ái cho bà Khuất Thị Tư

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP bày tỏ mong muốn công trình ý nghĩa này sẽ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Huyện Ủy, UBND huyện PHúc Thọ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an Huyện, Huyện đoàn Phúc thọ, chính quyền xã Xuân Phú, thôn Xuân Đài; các đơn vị phụ trách thi công với tinh thần quyết tâm cao nhất để hoàn thành công trình với chất lượng cao nhất, tiết kiệm, đúng tiến độ, kịp thời đưa công trình nhà nhân ái vào sử dụng, phục vụ cải thiện đời sống cho bà Khuất Thị Tư đúng vào dịp Giáng sinh, đón năm mới dương lịch 2016.

Đại tá Bùi Xuân Trường, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ ghi nhận và đánh giá cao hoạt động tình nghĩa thiệt thực của Đoàn Thanh niên CATP và mong muốn công trình sẽ sớm được hoàn thiện. Trưởng Công an huyện Phúc Thọ yêu cầu lực lượng thanh niên Công an Huyện thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chăm sóc bà Khuất Thị Tư... Phó Bí thư Huyện đoàn Phúc Thọ Nguyễn Văn Cương cũng chia sẻ rằng, hoạt động này còn có giá trị giáo dục truyền thống với toàn lực lượng thanh niên nói chung, Huyện đoàn sẽ cùng chung tay với Đoàn Thanh niên CATP hoàn thành tốt công trình ý nghĩa này...

Trong ngày vui này, anh Đinh Quang Tin, cháu ngoại bà Khuất Thị Tư cảm động nói: “Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và Công an Thành phố. Bà tôi sắp có ngôi nhà đúng nghĩa, tôi đi làm ăn xa nhà cũng yên tâm phần nào...”

Các đồng chí lãnh đạo Công an huyện, Đoàn Thanh niên CATP, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện nghi lễ khởi công nhà nhân ái

Sau Lễ khởi công, đơn vị thi công đã vào việc ngay với tinh thần trách nhiệm cao

Bà Khuất Thị Tư hôm nay vui lắm, bà tươi cười nói: "nhà xây xong, các anh nhất định phải về chia vui cùng gia đình tôi nhé"