Khi gái mại dâm trở thành con mồi cho tội phạm

ANTĐ -  Không chỉ bị o ép những lúc đi với khách làng chơi, nhiều gái bán dâm còn trở thành "con mồi" cho những băng cướp. Nhiều cô phải mất mạng sau các cuộc "mây mưa"
Tối 17/8, khách sạn trên đường Hồ Tùng Mậu (phường 13, quận 6, TP HCM) đón một thanh niên vào thuê phòng nhưng không để lại giấy tờ. Đến tối người này đưa một cô gái vào phòng để “tâm sự”. Tuy nhiên, đến tận trưa hôm sau, các nhân viên vẫn chưa thấy họ ra ngoài liền lên kiểm tra.
Khi cửa phòng bật mở, các nhân viên hốt hoảng khi phát hiện người phụ nữ đã chết trong tình trạng loã thể. Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định chị Thúy (29 tuổi, ngụ Gò Vấp), hành nghề mại dâm tại khu vực công viên Phú Lâm, đã bị bóp cổ chết. Nam thanh niên thuê phòng đã bỏ đi từ lúc nào.
Do khách trọ với chị Thuý không để lại giấy tờ nên công tác truy tìm hung thủ gặp nhiều khó khăn. Qua điều tra, hơn một tuần sau, cảnh sát mới bắt được hung thủ là Võ Đặng Minh Sang (20 tuổi). Người này thừa nhận đến đây thuê phòng rồi tìm gái làng chơi đưa về phòng "vui vẻ".
Khi gái mại dâm trở thành con mồi cho tội phạm  ảnh 1
Khách sạn nơi cô gái bán dâm bị sát hại. Ảnh: K.T
Mới "mây mưa" được một lần mà chị Thúy đã đòi tiền nên Sang không chịu trả. Đôi bên xảy ra cự cãi, trong lúc tức giận hắn đè “đối tác” xuống giường bóp cổ. Khi phát hiện nạn nhân đã chết, Sang dùng chăn che xác cô này lại rồi chốt cửa lẻn ra khỏi khách sạn.
Trước chị Thuý, tại TP HCM đã có nhiều gái mại dâm là nạn nhân của những vụ cướp tài sản do chính những ông khách thực hiện.
Do không có việc làm, Nguyễn Hoàng Lân (29 tuổi) sống lang thang cùng bạn gái là Nguyễn Thanh Bích (21 tuổi, quê Bạc Liêu). Để có tiền ăn tiêu, cặp đôi rủ bạn học cũ của Thanh là Lê Quang Thuận (29 tuổi) và 2 người khác là Toàn, Yến (chưa rõ lai lịch) tổ chức cướp tài sản. “Con mồi” mà nhóm này chọn là những cô gái mại dâm.
Lên kế hoạch, Lân chuẩn bị roi điện, băng keo, dây dù, bình xịt… rồi gọi gái bán dâm đến khách sạn "phục vụ". Những người còn lại cũng giả làm khách đến thuê phòng tại đây để chọn thời cơ cùng "tay trong" gây án. Khi nhận được ám hiệu, cả nhóm sẽ qua phòng khống chế, trói và bịt miệng gái bán hoa cướp tài sản.
Tiếp tân các khách sạn thường kiểm tra rất kỹ nếu một trong hai người trọ cùng phòng bỏ đi trước nên Bích sẽ vờ là cô gái ở với Lân gọi điện xuống thông báo: "Bạn trai em có việc nên phải đi trước, chút xíu sẽ thanh toán tiền phòng sau".
Với thủ đoạn này, chỉ trong vòng nửa tháng, Lân cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 4 vụ cướp. Sau khi khống chế gái bán dâm, bọn chúng đã lấy đi nhiều xe máy, nữ trang, điện thoại… với tổng giá trị gần 140 triệu đồng.
Trong vụ cướp trước khi bị bắt, do cô gái mại dâm chống cự quyết liệt nên Lân dùng roi điện chích để Thuận nhét khăn vào miệng. Sau đó, cả 2 tên dán keo chặt miệng và 2 chân nạn nhân. Lột sạch tài sản của cô gái, chúng ung dung rời khách sạn. Đến khi nhân viên khách sạn phát hiện sự việc thì cô gái tội nghiệp kia đã tắt thở còn các hung thủ đã "cao chạy xa bay". Đến ngày 18/9/2010, qua điều tra, cảnh sát đã bắt Lân và Thuận tại một khách sạn ở quận 7 (TP HCM). Gần 2 tháng sau, Bích cũng ra cơ quan công an đầu thú. Toàn, Yến đã tẩu thoát và đang bị truy tìm.
Với hành vi trên, hồi tháng 4, TAND TP HCM đã phạt Lân mức án chung thân, Thuận lãnh 28 năm về các tội Giết người và Cướp tài sản. Riêng Bích phải chịu 6 năm tù cho tội Cướp tài sản.
Khi gái mại dâm trở thành con mồi cho tội phạm  ảnh 2
Nhóm dàn cảnh cướp tài sản gái mại dâm trước tòa. Ảnh: H. D
Cũng có kết cục buồn thảm như cô bạn đồng nghiệp bị nhóm Lân sát hại, mới đây, thiếu nữ 20 tuổi ở Cần Thơ đã phải bỏ mạng dưới tay của một khách làng chơi vì anh ta "không đủ tiền trả tình phí”.
Tối 14/3, Hồ Hữu Cành (26 tuổi, ngụ An Giang) là một nhân viên bảo vệ làm việc tại tỉnh Bình Dương đi xe máy về quê. Tuy nhiên, khi đến tỉnh Vĩnh Long, do không gắn biển số nên xe anh này bị cảnh sát giao thông tạm giữ.
Không có xe, Cành đón xe đò về đến Cần Thơ và nhờ một lái xe ôm tìm gái mại dâm để "xả xui". Sau khi “mây mưa” người này không có đủ 300.000 đồng để trả “tình phí” nên nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Nhân lúc cô gái không để ý, Cành đã dùng lưỡi lam cắt nhiều nhát vào cổ và lấy gối đè lên mặt nạn nhân. Biết cô này đã chết, hung thủ lấy điện thoại di động rồi bỏ trốn.
Mang "chiến lợi phẩm" đi bán được 70.000 đồng, Cành đón xe về quê. Song, do quá hối hận vì tội ác mình đã gây ra và biết không thể nào trốn tránh được pháp luật, sát thủ đã đến công an tỉnh An Giang đầu thú.
Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, phạm cùng lúc nhiều tội... TAND tỉnh Cần Thơ đã tuyên phạt Cành mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản hôm 31/8.