Hứa Vỹ Văn tiết lộ chuyện không được cắt tóc, cắt móng tay trong "Chạy đi rồi tính"

ANTD.VN - Ngưng tập Gym, ăn mặc xuề xòa, không được cắt tóc, thậm chí không được cắt cả móng tay là những gì Hứa Vỹ Văn buộc phải làm khi nhận lời tham gia "Chạy đi rồi tính".

"Chạy đi rồi tính" là dự án điện ảnh duy nhất của Hứa Vĩ Văn tham gia trong năm vừa qua. Trong phim, nam ca sĩ vào vai Đông Hùng - ông bố bán sữa đậu nành nhu nhược có người vợ là nữ ca sĩ phòng trà do Diễm My 9X Ithủ vai và một đứa con trai 12 tuổi diễn viên "nhí" Trọng Khang đảm nhận.

Hứa Vĩ Văn vốn được khán giả phong là "soái ca" với hình ảnh chỉn chu và phong thái đĩnh đạc. Tuy nhiên trong "Chạy đi rồi tính", Hứa Vĩ Văn đã tuyên bố phá bỏ hình ảnh'soái ca" bấy lâu nay mà anh dầy công xây dựng. Đây cũng là cách để Hứa Vĩ Văn chứng minh sự đa dạng hóa về mặt diễn xuất của mình trong điện ảnh.

Xuyên suốt phim, Hứa Vĩ Văn chỉ được ăn mặc xuề xoà. Anh là người duy nhất trong dàn diễn viên phải tự chuẩn bị trang phục cho mình. Lý giải cho tạo hình nhân vật, Hứa Vĩ Văn giải thích: “Câu chuyện phim chỉ xảy ra vỏn vẹn 2 ngày. Đó là hai ngày chạy trốn liên tục của "gia đình" Đông Hùng và Elizabeth Phương Trinh cùng con trai nên suốt phim Hứa Vĩ Văn chỉ được mặc vài ba bộ đồ. Cứ ban ngày quay thì ban đêm giặt phơi cho khô để sáng hôm sau quay tiếp”.

Trong khi cô vợ đanh đá luôn xuất hiện với trang phục diêm dúa, trang điểm đậm thì vai diễn của Hứa Vĩ Văn lại hoàn toàn xuề xoà và xơ xác. Để chuẩn bị cho bộ phim, Hứa Vĩ Văn bị đạo diễn bắt buộc phải ngưng tập gym để "xả" cơ. Từ một nam diễn viên với cơ bụng sáu múi, anh dần sở hữu vẻ ngoài kém rắn chắc. Anh cũng không được cắt tóc, thậm chí cắt móng tay để hoá thân thành người đàn ông lao động vất vả.

Hứa Vĩ Văn chia sẻ: ”Lâu nay, khán giả quen thuộc với hình ảnh chỉn chu của Hứa Vĩ Văn trong các bộ phim cũng như ở ngoài đời thì ở bộ phim này, Hứa Vĩ Văn sẽ mang đến cho khán giả một vai diễn với hình ảnh và xuất thân bình dân mà vẫn mang vẻ soái ca trong tâm hồn!”.

Vai diễn của Hứa Vĩ Văn cũng khiến nhiều khán giả rơi lệ bởi những trường đoạn thể hiện sự bảo bọc của một người đàn ông khi vợ con gặp nguy hiểm. Những cảnh anh bị trúng độc, rơi vào tình trạng hôn mê hoặc bị tướng cướp do Nam Thư đóng đánh đập, hành hạ dã man khiến khán giả không khỏi rơi nước mắt. Đây là cảnh phim xúc động, cho khán giả thấy được bản lĩnh của người đàn ông có vẻ ngoài nhu nhược.

Một phân đoạn khác cũng khá ấn tượng với khán giả là khi Đông Hùng đối thoại cùng cô vợ Phương Trinh về những trắc trở trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Dù rất khó khắn, anh vẫn để Phương Trình chọn lựa giữa ra đi và ở lại. Tình huống này đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Cùng xem thêm một số hình ảnh bình dân của "soái ca" Hứa Vỹ Văn trong "Chạy đi rồi tính":