Hư thực

ANTĐ - Người Trung Hoa từ cổ xưa đã là bậc thầy về mưu kế. Thôi thì đủ cả “Hư hư thực thực”, “Mượn đường diệt Quắc”, “Viễn giao cận công”, “Khổ nhục kế”…v.v… v.v…

Ở đây, chỉ xin phép được nói ngắn gọn: Việt Nam có đủ tài liệu, chứng cứ về chủ quyền ở Hoàng Sa… bị Trung Quốc cưỡng chiếm năm 1988. Mới đây Trung Quốc đưa giàn khoan hạ đặt ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Mấy hôm nay, phụ họa cho việc xâm lấn, các cơ quan truyền thông của Trung Quốc đang thực hiện một chiến dịch vu cáo trắng trợn (không biết ngượng) về “vụ giàn khoan”.

Họ bảo: “Việt Nam chủ động cho tàu ra quấy nhiễu hoạt động bình thường của công ty Trung Quốc, đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc”, “tàu Việt Nam đã đâm vào tàu Trung Quốc đến 171 lần”(?!). Họ không đưa ra được hình ảnh nào chứng minh cho việc đó - Nghe mà thương!

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nói một câu buồn cười nôn ruột, đại ý “các vị so sánh xem giàn khoan cách đảo Tri Tôn (của Việt Nam họ cưỡng chiếm) 17 hải lý, trong khi đó cách đảo Lý Sơn 119 hải lý, giàn khoan ở gần đảo nào hơn ?! (Thực tế họ vào sâu lãnh hải Việt Nam 80 hải lý).

Nhưng khi hỏi chứng cứ về Hoàng Sa (mà Trung Quốc gọi là Tây Sa), họ ú ớ như bị trúng gió… thật thảm hại. Chỉ có mỗi câu “chủ quyền” (cưỡng chiếm) là không thể tranh cãi.

Thê thảm hơn - Nước lớn, to lù lù ra đấy mà phải sử dụng đến mẹo vặt, trơ tráo, đổi trắng thay đen, “hư hư thực thực”.

Ai vẽ ra đường 9 đoạn “lưỡi bò” chiếm gần hết Biển Đông?

Ai chỉ đòi song phương đàm phán để cậy to ức hiếp nước nhỏ? Đưa ra quốc tế thì lẩn như chạch, còn dùng mẹo “phản gián”: “Trung Quốc không có vấn đề gì với ASEAN, chỉ một vài nước thiếu thiện chí với Trung Quốc”.

Thế mới biết. To thế, nhưng vì âm mưu thâm độc mà tự làm mình bé tí tẹo kiểu “Khổ nhục kế”, kêu toáng lên bị… nước nhỏ chèn ép.

Vô duyên - Nực cười - Nguy hiểm. Hãy cảnh giác: Con sói đang gửi nhờ một chân vào nhà đấy bầy cừu ơi!