Hối lỗi sau 25 năm

(ANTĐ) - Một người giấu tên ở miền đông nước áo đã quyết định đền bù 1.400 euro thiệt hại cho chủ nhân của chiếc xe đạp mà ông ta đã đánh cắp từ… 25 năm trước. Cảnh sát ở vùng Bregenz, áo cho biết, họ đã nhận được một lá thư nặc danh và 1.400 euro tiền mặt yêu cầu “chuyển cho nạn nhân, gọi là tiền đền bù của người biết ăn năn sám hối”.

Hối lỗi sau 25 năm

(ANTĐ) - Một người giấu tên ở miền đông nước áo đã quyết định đền bù 1.400 euro thiệt hại cho chủ nhân của chiếc xe đạp mà ông ta đã đánh cắp từ… 25 năm trước. Cảnh sát ở vùng Bregenz, áo cho biết, họ đã nhận được một lá thư nặc danh và 1.400 euro tiền mặt yêu cầu “chuyển cho nạn nhân, gọi là tiền đền bù của người biết ăn năn sám hối”.

Bức thư có đoạn viết: “Năm 1983 tôi đã đánh cắp một chiếc xe đạp máy ngoài rạp chiếu phim Metro. Khi ấy tôi không nhận thức được những hậu quả về mặt vật chất và tâm lý của hành vi tội phạm này”.

Người này nhờ nhà chức trách tìm ra nạn nhân trong hồ sơ tội phạm, nếu không được, xin góp số tiền vào quỹ xã hội địa phương.

Cảnh sát cho biết, họ lưu hồ sơ ít nhất là 40 năm nên hy vọng có thể tặng cho chủ nhân chiếc xe đạp năm xưa món quà bất ngờ nhân dịp Giáng sinh này.

Yên Vũ

(Theo AFP)