TTVN sau 2 ngày tranh tài tại SEA Games 26:

Hạnh phúc, thất vọng và tiếc nuối

ANTĐ - Hai ngày thi đấu đầu tiên của đoàn TTVN đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ nước nhà. Chưa kịp vui với những chiến thắng bất ngờ, thì tất cả đã phải làm quen với nỗi thất vọng và tiếc nuối.

Hạnh phúc, thất vọng và tiếc nuối ảnh 1
9 giờ 49 phút sáng thứ 7, 12-11, Việt Nam có HCV đầu tiên ở môn Taekwondo. Đôi nam – nữ võ sĩ Nguyễn Đình Toàn – Nguyễn Minh Tú tiếp tục trở thành những người mở hàng HCV cho thể thao Việt Nam, với nội dung Quyền đôi nam – nữ. Sau đó, tuyển thủ Olympic Dương Thanh Tâm cũng đã mang về tấm HCV thứ 2 cho Taekwondo. Một “mỏ vàng” võ thuật khác là Karatedo đã thi đấu thành công trong 2 ngày đầu tiên. Mở màn cho “cơn mưa vàng” là nữ võ sĩ người dân tộc Khơme Thạch Thị Trang (50kg), sau đó là tấm HCV thuyết phục của Vũ Thị Nguyệt Ánh (55kg). Niềm vui của karatedo tiếp tục được nhân lên, khi nhà vô địch ASIAD Lê Bích Phương mang về tấm HCV xuất sắc bằng việc đánh bại võ sĩ Puspitasari Dyah (Indonesia) với tỷ số áp đảo 4-0. Ngoài các môn võ, trong ngày hôm qua, TTVN có thêm rất nhiều tin vui bất ngờ. Tại hồ thi đấu Cipule Regatta, VĐV Nguyễn Thành Quang giành được HCV ở môn Canoeing, nội dung 200m K1. Ở môn đấu kiếm, kiếm thủ Nguyễn Lệ Dung đã giành 1 tấm HCV quý giá ở nội dung kiếm chém nữ với việc vượt qua đối thủ của nước chủ nhà Indonesia với tỷ số 15-8. Một bất ngờ khác đến từ môn xe đạp khi Đinh Thị Như Quỳnh giành HCV ở nội dung băng đồng, một điều nằm ngoài dự đoán. Ở môn bắn súng, phải đến hôm qua, xạ thủ Vũ Thanh Hưng mới giải tỏa cơn khát vàng khi giành HCV ở nội dung 50m súng trường hơi nằm bắn. Bên cạnh đó, xạ thủ Hà Minh Thành đem về HCV thứ 2 cho môn bắn súng ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Tuy có nhiều niềm vui, nhưng TTVN cũng đã chứng kiến nhiều nỗi thất vọng cũng không kém. Thất vọng nhất là điền kinh, khi “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương không thể bảo vệ được tấm HCV 100m của mình. Dù sao thì đội tuyển điền kinh cũng được an ủi trong ngày thi đấu thứ 2 với tấm HCV đầu tiên của Nguyễn Thanh Phúc ở nội dung đi bộ 20km (nữ) và trong tối qua, là tấm HCV cự ly 1.500m của Trương Thanh Hằng. Trong khi đó, ở môn bơi, niềm hy vọng vàng Hữu Việt đã không thể vượt qua vòng loại, còn khi kình ngư trẻ tài năng Kim Tuyến chỉ giành HCĐ. May mà hôm qua, Hoàng Quý Phước đã giành HCV ở nội dung 100m bơi bướm với thành tích 53 giây 07. Đây cũng là thành tích giúp Quý Phước đạt chuẩn B để dự Olympic London 2012. Như vậy, tính đến 21h tối qua 13-11, đoàn TTVN giành được tổng số 17 HCV, 17 HCB, 19 HCĐ, tạm đứng thứ 3/11 sau Thái Lan (20 HCV) và Indonesia (37 HCV).