Hai bác cháu giết người, giấu xác trong nhà vệ sinh lĩnh án

ANTĐ - Đi học về không thấy mẹ đâu, cậu con trai ra vườn sau tìm và hoảng hốt khi thấy mùi tử khí và xác mẹ đang trong thời kỳ phân hủy tại nhà vệ sinh gia đình bỏ trống từ lâu.

Sau tròn 100 ngày xảy ra án mạng, cảnh sát đã bắt giữ được đối tượng chỉ bởi dấu hiệu “nhận nhiều cuộc gọi”.

Tội ác lúc nửa đêm
Hồ sơ vụ án thể hiện: Trong quá trình sinh sống, Tạc Văn Ngọ (SN 1966, trú tại xóm Khuôn 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và hàng xóm là chị Hà Thị Tâm (SN 1972) có nhiều mâu thuẫn nhỏ nhặt nên Ngọ rất thù tức chị Tâm.

Chiều 29/4/2011, Ngọ tình cờ gặp Tạc Văn Hoan (SN 1992, ngụ cùng xóm và là cháu ruột gọi Ngọ là bác, đang theo học Trường Cao đẳng nghề Việt Bắc) trên đường làng bèn bày tỏ bức xúc về chị Tâm “Tề” (ý nói chị Hà Thị Tâm)

Mới đây, TAND tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Tạc Văn Ngọ (SN 1966, trú tại xóm Khuôn 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và Tạc Văn Hoan (SN 1992, ngụ cùng xóm và là cháu ruột gọi Ngọ là bác) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
TAND tỉnh Thái Nguyên mới xét xử hai bị cáo
Tạc Văn Ngọ  và Tạc Văn Hoan về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”

Chiều hôm sau, Ngọ gặp lại Hoan và hẹn đến tối sẽ cùng đến nhà chị Tâm. Khoảng 21h15 ngày 30/4/2011, Hoan và Ngọ ngồi cách nhà chị Tâm khoảng 30-40m để quan sát. Thấy nhà chị Tâm tắt điện, cửa khóa ngoài, không có ai ở nhà, Ngọ bảo với Hoan: “Lát vào nhà con Tâm, tao bảo mày làm cái gì thì mày phải làm cái ấy”. Hoan đồng ý. 

Một lúc sau, Hoan và Ngọ thấy chị Tâm đi về cùng một người đàn ông. Khoảng 20 phút sau, người đàn ông này rời nhà chị Tâm nên Hoan và Ngọ liền lẻn vào nhà chị Tâm. 
Đến cổng, Ngọ bảo Hoan ở ngoài cảnh giới còn mình thì đi thẳng vào phòng khách nhà chị Tâm. Vào trong, Ngọc hỏi chị Tâm: “Bây giờ mày muốn như thế nào?. Mày muốn chết hay muốn sống?”. Chị Tâm trả lời: “Anh nói gì tôi chẳng hiểu gì cả!”. Ngọ kiếm cớ gây sự: “Mày lừa tao, thế bây giờ mày đã thấy sướng chưa?”, tức thì chị Tâm nói lại: “Tôi chẳng lừa anh cái gì cả, anh về đi. Tôi không muốn nói chuyện với người say”. Nói đoạn chị Tâm đứng dậy tắt tivi và đi lên tầng 2.
Sau đó, tưởng Ngọ đã về nên chị Tâm đi xuống nhà đóng cửa, vừa đi vừa nghe điện thoại của ai đó. Thấy chị Tâm đi xuống, Ngọ đứng dậy tắt điện trong phòng khách rồi đi theo chị Tâm về phía phòng ngủ. Khi cách chị Tâm khoảng nửa mét, Ngọ rút dao, gọi chị Tâm lại rồi đâm vào ngực chị khiến nạn nhân ngã ngửa, nằm bất động. 
Nghe tiếng động, Hoan chạy từ ngoài cổng vào thì được Ngọ thông báo: “Tao đâm chết nó rồi, bây giờ hai bác cháu mình khiêng nó xuống dưới kia”. Ngọ đi ra phía sau nhà lấy hai cây gỗ chống lên bậc cửa hậu làm chỗ xuống rồi vào nhà cùng Hoan khiêng xác nạn nhân đi giấu tại một nhà vệ sinh bỏ hoang cách hiện trường gây án không xa. Trước khi đi, chúng còn dùng một tấm pro xi măng, một bao tải dứa, cây nứa che lại. 
Trong quá trình phi tang tội ác giúp bác mình, Ngọ thấy chiếc điện thoại Nokia 1202 của nạn nhân rơi ra ngoài nên đã nhặt lấy, đút vào túi quần.
Sau khi đã đem xác nạn nhân đi che giấu, Ngọ và Hoan quay trở lại hiện trường lấy ga giường, vỏ gối và cây lau nhà chùi các vết máu. Xong xuôi, chúng bỏ các đồ này vào máy giặt trong bếp. Ngọ còn cẩn thận lật ngược tấm đệm mặt có dính máu xuống dưới để không ai phát hiện ra. 
Sau đó, cả hai xuống nhà thì phát hiện két sắt nhà chị Tâm không khóa, Ngọ liền lục tìm thấy một chiếc túi xách màu đen chứa 4,5 triệu đồng. Ngọ lấy tiền rồi đưa túi xách cho Hoan, bảo Hoan chạy lên tầng hai ném qua cửa sổ xuống mái nhà phía sau bếp. 
Tối 1/5/2011, Hoan mang chiếc điện thoại của chị Tâm ra thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ bán được 150.000 đồng. 
100 ngày phá án
4 ngày sau, tức ngày 5/5/2011, anh Nguyễn Văn Ân (SN 1993, là con trai chị Tâm) đi học về không thấy mẹ đâu nhưng ngửi thấy mùi hôi thối từ phía sau nhà xộc lên nồng nặc. Chạy ra vườn rau, anh phát hiện xác mẹ trong nhà vệ sinh mà gia đình anh đã lâu không sử dụng, lúc này thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy mạnh. Ân chỉ kịp la hét thất thanh gọi hàng xóm rồi ngất lịm ngay tại đó. 

Toàn cảnh phiên tòa
Toàn cảnh phiên tòa

Quá trình phá vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã phải sàng lọc gần 100 đối tượng do hung thủ sau khi gây án đã rất khôn khéo thủ tiêu chứng cứ và đặc biệt là đã gây xáo trộn hiện trường, tạo ra khó khăn rất lớn cho cơ quan điều tra.
“Một trong những nguyên nhân khiến vụ án lâm vào thế “bí” đó là xác nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, việc lấy dấu vết đường vân (vân tay thủ phạm) trên người nạn nhân đã không thể tiến hành được”, Trung tá Lê Tiến Vinh (Phó Trưởng phòng PC45 - Công an tỉnh Thái Nguyên thuật lại.
Đúng lúc bế tắc, trinh sát thấy nổi lên một toán thanh niên của xã Phục Linh hay chơi bời lêu lổng, tụ tập gây rối tại địa phương. Ban đầu xác định nhóm đối tượng này đa phần là học sinh Trường Cao đẳng nghề Việt Bắc.
Triệu tập nhóm thanh niên này lên, cảnh sát phát hiện một đối tượng liên tục nhận được điện thoại của ai đó. Bằng linh cảm nghề nghiệp, Trung tá Vinh đã ra khỏi phòng quan sát và phát hiện một thanh niên khác dưới tầng 1 cứ bồn chồn đi lại như đang nóng ruột việc gì đó. Anh ta thi thoảng lại chạy lên ngó vào phòng đang có đối tượng bị xét hỏi. Ngay lập tức, Trung tá Vinh đã chỉ đạo các trinh sát theo dõi chặt chẽ đối tượng này.
Thanh niên khả nghi này chính là Tạc Văn Hoan, người ở cùng xóm với nạn nhân Tâm. Hoan là đối tượng hay chơi bời, là một thanh niên “có máu mặt” tại địa phương, có tiền án 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị triệu tập lên cơ quan điều tra, sau nhiều ngày bị truy xét, cuối cùng Hoan đã cúi đầu thú nhận và khai ra kẻ đã giết chị Tâm chính là bác ruột của mình - Tạc Văn Ngọ. Ngay sau đó, Ngọ bị bắt giữ tại nhà riêng sau tròn 100 ngày hắn gây ra vụ án mạng. 
Trong phiên tòa mới đây, sau gần 2 giờ nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Tạc Văn Ngọ mức án tù chung thân về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Cướp tài sản” - hình phạt tổng hợp là tù chung thân. 
Bị cáo Tạc Văn Hoan bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, cộng thêm 1 năm tù của án phạt cũ chưa chấp hành xong, tổng cộng là 20 năm tù.