Hà Nội như một tách cà phê ngon

ANTĐ -Một buổi sáng mát trời, bác Nguyễn Thế Hậu, một kỹ sư quê gốc Nha Trang và là Việt kiều Thụy Sỹ, đang cùng gia đình thảnh thơi thưởng thức tách cà phê trong một quán cà phê nổi tiếng trên phố Hàng Hành...

- Bác có thích hương vị cà phê Hà Nội?
- Vị đậm và hương thơm rất đặc biệt, tôi chỉ uống cà phê đen nên tôi rất thích cà phê ở đây.
- Gia đình mình có hay về Hà Nội không?
- Đây là lần đầu tiên gia đình tôi có dịp đến Hà Nội, tôi biết đến hình ảnh của Hà Nội qua những tấm bưu ảnh được bạn bè gửi cho từ cách đây nhiều năm nên đã chờ đợi cho “lần đầu gặp gỡ” này từ rất lâu (cười).
- Bác cảm nhận thế nào về Hà Nội?
- Tôi cảm thấy cuộc sống ở đây rất dễ chịu và bình yên, phố xá cũng không tấp nập như TP.HCM. Tôi tiếc là thời gian ở lại đây hơi ngắn.
- Hà Nội trong tưởng tượng của bác có khác với thực tại?
- Khác rất nhiều mà cũng không khác bao nhiêu. Hà Nội trên những tấm bưu ảnh tôi biết là một Hà Nội tĩnh, nhẹ nhàng với xe đạp và người đi bộ thảnh thơi. Hà Nội trước mắt tôi là một thành phố lớn, đang phát triển, hơi lộn xộn và ồn ào nhưng vẫn rất đẹp và duyên. Hà Nội với tôi như một tách cà phê ngon.
- Bác và gia đình sẽ trở lại Hà Nội chứ?
- Tôi rất mong mình có thể trở lại và ở đây lâu hơn. Hà Nội vẫn đang lưu giữ nhiều câu chuyện tôi muốn được nghe, được khám phá.
- Vâng, chúc gia đình có một kỳ nghỉ vui vẻ và hẹn gặp lại bác tại Hà Nội một ngày không xa.