Gói bánh chưng đón Tết sớm ở đảo Nam Du

ANTD.VN - Sau hải trình hơn 44 hải lý, tương đương trên 80km từ đảo Hòn Chuối, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các tỉnh thành, doanh nghiệp, nhà báo... đã cập bến đảo Nam Du trong ánh nắng dịu của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026. Biển lặng hơn sau nhiều ngày sóng gió, nhưng cảm xúc thì dường như dâng lên theo từng nhịp tàu tiến vào cầu cảng... Phóng viên An ninh Thủ đô tham gia đoàn công tác gửi đến quý bạn đọc những hình ảnh chuẩn bị đón Tết ở Trạm radar 600 trên đảo Nam Du, vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

nam-du-003.jpg
Một góc đảo Nam Du nhìn từ boong tàu đổ bộ, vận tải đa năng 528. Ảnh: Hà Văn Kiệm

Đảo Nam Du hiện ra không ồn ào, không phô trương. Những dãy núi xanh ôm trọn mặt biển, nhà cửa san sát men theo sườn đảo, ghe thuyền neo đậu bình yên. Giữa khung cảnh ấy, đoàn công tác mang theo hơi ấm của đất liền, mang Tết sớm đến với quân, dân nơi quần đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc.

nam-du-004.jpg
Thời tiết hôm nay ở Nam Du rất đẹp, mặt biển lặng sóng

Nam Du – “Vịnh Hạ Long” của biển Tây Nam

Quần đảo Nam Du thuộc Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, nằm cách phường Rạch Giá khoảng 100km về phía Đông Bắc. Quần đảo gồm 21 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó có 11 đảo có cư dân sinh sống, được tổ chức thành hai đơn vị hành chính là Tiểu khu An Sơn và Tiểu khu Nam Du, với tổng diện tích hơn 10km².

nam-du-043.jpg
Hai tàu đổ bộ, vận tải đa năng 527 và 528 cập cảng Nam Du

Với địa hình núi non trùng điệp, biển xanh, đảo nhỏ nối tiếp đảo lớn, Nam Du được ví như “vịnh Hạ Long trên vùng biển Tây Nam”. Đây không chỉ là lợi thế lớn để phát triển du lịch, dịch vụ, mà còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh trên biển.

nam-du-002a.jpg
Đông đảo đại diện Trạm radar 600 và các đoàn thể, chính quyền địa phương chào đón đoàn công tác
Chào đón Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và đoàn công tác đến thăm đảo

Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống hạ tầng trên đảo từng bước được đầu tư đồng bộ: cầu cảng, đường giao thông vòng quanh đảo, trường học, trạm y tế, các công trình an sinh xã hội… Tất cả đã và đang góp phần cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên quần đảo.

nam-du-001.jpg
Những cành đào Nhật Tân được đoàn công tác mang từ Hà Nội tới Nam Du, mang theo không khí Tết đến với quân và dân nơi đây

Ký ức biển dữ và sức sống hồi sinh

Ngay gần cầu cảng Tiểu khu An Sơn, một công trình lặng lẽ nhưng đầy ám ảnh thu hút bước chân những người lần đầu đến đảo: đài tưởng niệm gần 500 ngư dân đã thiệt mạng trong cơn bão số 5 năm 1997. Giữa biển trời mênh mang, nơi từng cướp đi sinh mạng của bao người con vùng biển, hôm nay là không gian trầm lắng để nhắc nhớ, tri ân và nhắc nhở về sự khắc nghiệt của thiên nhiên, cũng như ý chí bền bỉ của con người Nam Du.

nam-du-041.jpg
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân dâng hương tại bia tưởng niệm những người tử nạn vì cơn bão số 5 (ngày 2-3/11/1997)
nam-du-042.jpg
Đoàn công tác dành 1 phút mặc niệm những người tử nạn vì cơn bão số 5. Cơn bão đã gây ra tổng thiệt hại 1.515,66 tỷ đồng, với 460 người chết và 335 người bị thương

Từ đau thương ấy, cuộc sống đã hồi sinh. Hiện nay, trên hai tiểu khu của quần đảo Nam Du có hơn 2.000 hộ dân với hơn 7.500 nhân khẩu. Ngư dân vẫn vươn khơi, du lịch dần phát triển, trẻ em đến trường, tiếng cười vang lên trên những con dốc quanh đảo. Biển dữ năm nào đã lùi xa, nhường chỗ cho nhịp sống mới đang từng ngày bền bỉ lớn lên.

nam-du-044.jpg
Đau thương do cơn bão số 5 đã lùi xa, Nam Du đã hồi sinh và ngày càng phát triển

Nơi quân và dân cùng giữ biển

Cùng với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể địa phương, trên quần đảo Nam Du hiện có nhiều lực lượng đứng chân làm nhiệm vụ, trong đó có Trạm Ra đa 600 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân), Đồn Biên phòng Nam Du (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) và Trạm Hải đăng Nam Du (thuộc Công ty Bảo đảm Hàng hải Việt Nam).

nam-du-045.jpg
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng rất nhiều thành viên đoàn công tác đã quyết định đi bộ từ khu vực cầu cảng Nam Du lên Trạm radar 600, trong khi nhiều người phải gọi "xe ôm" trợ giúp.

Trạm radar 600 nằm trên điểm cao nhất của đảo, ở độ cao hơn 300m so với mực nước biển. Từ đây, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm quan sát, theo dõi, quản lý tình hình trên vùng biển được phân công, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Tây Nam.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thăm hỏi động viên các cán bộ chiến sĩ trực gác tại cổng Trạm radar 600

Trạm radar 600 thường xuyên duy trì chặt chẽ các chế độ trực, đặc biệt là trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm quan sát phát hiện 24/24 giờ. Trong năm 2025, quan sát phát hiện 39.918 lượt chiếc, trong đó đặc biệt là các mục tiêu tàu chiến đấu nước ngoài đi qua vùng biển, thông báo, báo cáo kịp thời tình hình khu vực biển và trên không tầm thấp về sở chỉ huy các cấp; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực biển được phân công.

nam-du-039.jpg
Trung tá Nguyễn Văn Du, Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, người chịu trách nhiệm chăm lo đảm bảo sức khỏe cho đoàn, chào Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và đại diện đoàn công tác

Điều kiện công tác khắc nghiệt, địa hình chia cắt, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp, đời sống của bộ đội trên trạm từng bước được cải thiện, tạo nền tảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

nam-du-035.jpg
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các đại biểu đi bộ, vượt qua quãng đường khoảng hơn 3km khá khắc nghiệt
nam-du-034.jpg
Nhiều đoạn đường có độ dốc lớn
nam-du-037.jpg
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cười bảo: "Tôi đi bộ lên Trạm radar 600 mấy lần rồi. Đi để hiểu và đồng cảm với nỗi vất vả của người dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo"
nam-du-032.jpg
Một góc cua lên dốc rất gắt khi gần tới Trạm radar 600
nam-du-46.jpg
Tác giả chụp ảnh lưu niệm cùng Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, trên đường đi bộ lên Trạm radar 600

Tết sớm giữa trùng khơi

Trong không khí ấm áp nghĩa tình, đoàn công tác đã tham gia chương trình gói bánh chưng, đồng thời thăm hỏi, động viên và trao quà Tết tới cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên quần đảo. Những phần quà mang theo không chỉ là vật chất, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của đất liền gửi đến đảo xa trong những ngày Xuân cận kề.

nam-du-018a.jpg
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Trưởng đoàn công tác cùng gói bánh chưng với quân và dân tại hoạt động gói bánh chưng, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026
nam-du-018.jpg
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trao bánh chưng cho đại diện lực lượng Thanh niên đảo Nam Du

Nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết nơi đảo xa xúc động khi nhận quà, khi nghe những lời thăm hỏi ân cần từ đoàn công tác. Với bà con Nhân dân, đó là sự khích lệ để tiếp tục bám biển, bám đảo, yên tâm lao động, sản xuất, giữ gìn cuộc sống bình yên giữa biển trời Tây Nam.

nam-du-022.jpg
Không khí gói bánh chưng rất sôi nổi
nam-du-023.jpg
Những khoảnh khắc ấm tình quân dân
nam-du-026.jpg
Nhiều thành viên đoàn công tác cũng tham gia gói bánh chưng
nam-du-028.jpg
nam-du-029.jpg
nam-du-030.jpg
nam-du-031.jpg
nam-du-002.jpg
Những chiếc bánh chưng vừa gói xong được các cán bộ chiến sĩ và đại diện Thanh niên mang xếp vào 2 chiếc nồi lớn
nam-du-021.jpg
Đại tá Đỗ Kim Tùng, Chính ủy Trung đoàn 551 tận tình hướng dẫn sĩ quan trẻ cách thức xếp củi lớn, củi nhỏ để chuẩn bị nổi lửa luộc bánh chưng. Trên mọi mặt công tác, các đồng chí lãnh đạo, những người nhiều kinh nghiệm luôn chia sẻ để lớp chiến sĩ trẻ nhanh chóng nắm bắt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
nam-du-007.jpg
Ở một khu vực khác, các chiến sĩ Trạm radar 600 chăm chú lắng nghe yêu cầu công việc từ chỉ huy

NAM DU – NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

  • Vị trí: Quần đảo Nam Du thuộc Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, cách phường Rạch Giá khoảng 100km về phía Đông Bắc.
  • Quy mô: Gồm 21 hòn đảo lớn, nhỏ; trong đó 11 đảo có cư dân sinh sống.
  • Đơn vị hành chính: Tiểu khu An Sơn, Tiểu khu Nam Du
  • Diện tích: Hơn 10km².
  • Dân cư: Hơn 2.000 hộ, khoảng 7.500 nhân khẩu.
  • Đặc điểm nổi bật:
    • Được ví như “vịnh Hạ Long của vùng biển Tây Nam” nhờ địa hình núi – biển đan xen.
    • Có tiềm năng lớn về du lịch, dịch vụ biển gắn với quốc phòng – an ninh.
  • Hạ tầng: Có cầu cảng, đường giao thông vòng đảo; Trường học, trạm y tế, công trình an sinh xã hội...
  • Dấu ấn lịch sử: Đài tưởng niệm gần 500 ngư dân thiệt mạng trong cơn bão số 5 năm 1997, đặt tại Tiểu khu An Sơn.
  • Các lực lượng đứng chân:
    • Trạm Ra đa 600 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân)
    • Đồn Biên phòng Nam Du (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang)
    • Trạm Hải đăng Nam Du (Công ty Bảo đảm Hàng hải Việt Nam)
  • Vai trò: Vừa là địa bàn dân cư – kinh tế biển, vừa giữ vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận quốc phòng – an ninh vùng biển Tây Nam.
nam-du-008.jpg
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trao quà Tết đến đại diện lực lượng công an cơ sở...
nam-du-009.jpg
... và đại diện Trạm radar 600 cùng các đoàn thể, chính quyền đảo Nam Du
nam-du-012.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quà Tết
nam-du-010.jpg
Những cành đào Nhật Tân, những cây quất Quảng Bá (Hà Nội) được đại diện Agribank trao tặng cùng những hộp quà lớn
nam-du-011.jpg
Đại diện đoàn công tác trao quà động viên đến cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo Nam Du
nam-du-014.jpg
Đại diện Hiệp hội Biển Việt Nam tặng quà chúc Tết đại diện Trạm radar 600 và Đồn Biên phòng Nam Du
nam-du-013.jpg
Ông Nguyễn Thành Phong, thành viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ, trao tặng Trạm radar 600 quyển sách ảnh quý
nam-du-025.jpg
Đại úy Trần Hữu Toán, Chính trị viên Trạm radar 600 xúc động: "Chuyến thăm và tặng quà của đoàn công tác là niềm vui, sự cổ vũ rất lớn, để chúng tôi vững chắc tay súng bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc". Gói bánh chưng là nét văn hóa giúp gắn kết tình quân dân trên đảo..."

Xuân ở lại trên đảo

Rời Nam Du, đoàn công tác tiếp tục hành trình, nhưng dư âm thì còn đọng lại. Bởi ở nơi những con sóng ngày đêm vỗ bờ, Tết không chỉ đến bằng bánh chưng, câu đối đỏ, mà bằng sự hiện diện, bằng những chuyến tàu vượt biển, bằng lời nhắn nhủ giản dị mà sâu sắc: đất liền luôn ở bên đảo xa.

nam-du-016.jpg
Cổng trường mầm non An Sơn ở đảo Nam Du
nam-du-015.jpg
Một góc biển đảo Nam Du nhìn từ trên cao

Nam Du hôm nay không chỉ là quần đảo đẹp, mà còn là biểu tượng của sức sống, của niềm tin và của thế trận lòng dân bền chặt trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Và mùa Xuân, khi đã đặt chân lên đảo, dường như sẽ ở lại rất lâu trong lòng những người lính và người dân nơi đây.

nam-du-038.jpg
Biển đảo Nam Du yên bình ngày lặng gió.

Tin cùng chuyên mục