Giết bạn vì một đoạn chỉ: mâu thuẫn nhảm nhí, nỗi đau thật.

ANTĐ - Vụ giết người ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM vừa xảy ra xuất phát từ việc... xin một sởi chỉ. Mâu thuẫn nhảm nhí, nhưng nỗi đau rất thật!

"Ngày vợ sinh con, Vương cầm kéo giết người"!

Thiếu tá Trần Thành Lộc - Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Nhà Bè cho biết, vào khoảng 15h30' ngày 24-9, Lê Hồng Vương (SN 1984, HKTT thôn Phú Hòa, xã Tân Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, tạm trú ấp 3 xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) nhờ em gái tên L.T.K.N (SN 1994, mới từ quê Bình Định vào ở với Vương được 3 ngày) sang nhà vợ chồng anh Nguyễn Nhật Trường (SN 1985, HKTT khu vực 3, phường Lái Hiếu, thị trấn Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tạm trú ấp 3 xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) để xin một đoạn chỉ đỏ về may túi xách. Khoảng 5 phút sau, N. về đưa cho Vương một sợi chỉ đỏ dài khoảng 1,5m và nói: "Vợ chồng Trường nói rằng sao không mua lấy về may mà sang xin hoài".

Vương nghe vậy liền lấy điện thoại gọi cho vợ chồng Trường có ý trách móc: "Tao xin miếng chỉ làm gì mà nói dữ vậy", lúc này vợ của Trường nghe máy cũng nói lại: "Chỉ đâu mà xin hoài...", thì Vương nói: "Sao mày nhỏ mọn dữ vậy, tao chỉ mày chỗ lấy hàng về làm, nay xin miếng chỉ mà mày làm dữ vậy". Sau đó Vương và vợ của Trường chửi mắng nhau qua điện thoại... Sau khi Vương cúp máy, vợ của Trường điện thoại lại cho Vương và hai bên tiếp tục xảy ra cãi chửi nhau, tiếp đó Trường cầm điện thoại nói chuyện với Vương và rồi cả hai cũng chửi nhau qua máy điện thoại... Máu nóng trong người dồn lên, Vương liền cầm cây kéo trên máy may của mình tại nhà lấy xe gắn máy chạy sang nhà Trường để tính chuyện.

Khi đến trước cửa nhà Trường thì Vương và vợ chồng Trường tiếp tục xảy ra cãi chửi nhau. Lúc này Vương và vợ chồng Trường đứng đối diện nhau, tay trái Vương cầm cây kéo, trong lúc chửi nhau Vương đã dùng tay phải đấm vào trước cổ của Trường một cái. Trường định xông vào đánh nhau với Vương thì ngay lúc đó có một thanh niên đến can ngăn... Sau đó Vương bỏ đi sang nhà một người hàng xóm đối diện nhà Trường và ngồi ở trước hè nói chuyện với người hàng xóm này về việc sang xin chỉ mà vợ chồng Trường nói nặng nhẹ, đồng thời cố ý nói lớn tiếng để cho vợ chồng Trường nghe được.

Nghe vậy vợ chồng Trường ra đứng trước cửa nhà tiếp tục chửi nhau với Vương. Cơn tức giận chưa kịp hạ xuống đã tiếp tục bùng lên, Vương liền cầm cây kéo xông vào trước nhà của Trường để đâm Trường. Vợ Trường thấy Vương xông đến liền cầm nón bảo hiểm đập từ trên xuống trúng vào đầu Vương, Vương vẫn xông lại chỗ Trường và dùng tay trái kẹp cổ Trường... Trong quá trình xô xát, Vương đã dùng tay phải cầm kéo đâm Trường ba nhát (nhát đầu không trúng người Trường), trong đó nhát thứ ba Vương đâm từ trên xuống trúng ngay đỉnh đầu của Trường...

Sau khi ra tay với nạn nhân, Vương lấy xe máy chạy về nhà cất xe rồi đi bộ quay lại nhà Trường cùng với một số người dân đưa Trường đi Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè cấp cứu. Sau đó gia đình chuyển Trường đến Bệnh viện 115 nhưng trên đường đi thì Trường tử vong. Vương đã bị bắt khẩn cấp và tạm giữ để phục vụ cho việc hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Hôm 26-9, chúng tôi đến Công an huyện Nhà Bè tìm hiểu thêm sự việc thì đúng lúc mẹ ruột và cha vợ của Vương cũng vừa từ quê nhà Bình Định khi biết tin đã tức tốc đi xe đò vào TP.Hồ Chí Minh.

Bà Lê Thị Hoa (SN 1963) - mẹ ruột Vương, với gương mặt tái nhợt, đầy bàng hoàng, lo lắng. Bà Hoa run rẩy cho biết, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, chồng mất sớm, bà một mình làm nông nuôi lớn hai con, ngoài Vương là con cả, bà còn một người con gái hiện đang có chồng con ở Sóc Trăng. Sau khi cưới vợ một thời gian thì Vương vào TP.HCM tìm việc làm, mấy hôm nay gia đình hai bên đang lo cho vợ của Vương ở quê vừa mới sinh con gái đầu lòng và vẫn còn đang ở bệnh viện chưa về nhà. Điều đau đớn là ngày vợ sinh con cũng là ngày Vương cầm kéo đâm chết người.

Hung thủ Lê Hồng Vương

"Trước khi xảy ra chuyện (vào cuối chiều 24-9), nó còn gọi điện về nói chuyện với tôi để hỏi tình hình sinh đẻ của vợ con nó... Khi còn ở quê nó rất hiền lành, chăm chỉ và nó cũng mới cưới vợ cách đây 5 năm, chẳng hiểu sao giờ nó lại gây ra chuyện động trời như vậy". Bà nói với giọng đặc thổ âm Bình Định, nên những nỗi niềm cứ như nghẹn lại.

Bà Hoa bảo, do sợ vợ Vương chỉ vừa mới sinh con được vài ngày nên cả gia đình đều giấu không cho biết vụ việc. Bà Hoa cũng tỏ ra hối tiếc nếu khi đang xảy ra chuyện mà đứa cháu gái gọi điện báo thì biết đâu bà đã có cách để ngăn hành động tội ác của con trai mình lại. Tuy vậy, mọi chuyện đã xảy ra theo tình huống mà bà không thể nào tưởng tượng được - chỉ vì mâu thuẫn nhỏ xíu mà con bà đã cướp đi mạng sống của người khác.

Người vợ và đàn con nheo nhóc bất hạnh

Chúng tôi tìm đến nhà vợ nạn nhân Nguyễn Nhật Trường giữa lúc trời mưa tầm tã, cả nhà đang lo hậu sự cho anh, chị Huỳnh Thị Kim Vân (SN 1983, ngụ khu phố 6, thị trấn Nhà Bè) - vợ của Trường, cũng vừa đi lấy giấy tờ của chồng ở bệnh viện về. Nhìn dáng tất tả lo toan của người phụ nữ bất hạnh, nhiều người không khỏi chạnh lòng, thương cảm.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Vân cho biết mối quan hệ bạn bè giữa anh Trường và Vương trước đó khá thân thiết vì cả hai đã từng ở cùng phòng trọ... Chi tiết này khiến chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên và tự hỏi tại sao hai người từng là bạn thân, từng làm chung, ăn chung, ở chung nhà trọ lại mâu thuẫn đến mức cầm hung khí tấn công nhau chỉ vì một nguyên nhân nhỏ xíu!?

"Mấy tháng trước, anh Trường và Vương cùng một anh tên Ph. thuê căn nhà trọ mà vợ chồng tôi đang ở dưới xã Nhơn Đức, Nhà Bè để cùng làm nghề may. Sau đó anh Ph. chuyển đi làm nghề khác, vợ chồng tôi tiếp tục thuê căn nhà trọ đó, còn Vương ra thuê nhà gần đó ở cùng với một người em gái họ, cả hai cũng làm nghề may. Điều đáng buồn là Vương và chồng tôi chỉ mới tách ra thuê ở riêng chỉ chừng 10 ngày nay là xảy ra chuyện. Trước khi tôi nghỉ việc ở xí nghiệp rồi dọn về sống cùng chồng trong căn nhà đó, tôi thấy ba anh em cũng thân thiết, vui vẻ với nhau.

Thực ra mấy bữa trước đó tôi có nghe chồng hỏi, sao thằng Vương lại hăm dọa là sẽ đâm anh. Tôi cũng không biết rõ vì lý do gì mà Vương có mâu thuẫn với chồng tôi... Nhưng nghe thế tôi có khuyên chồng là đi mướn chỗ khác ở, nhưng anh ấy nói là mình không có xích mích gì và cũng không đụng chạm tới anh ta thì chẳng sao đâu. Vậy mà...", chị Vân cố kiềm chế cảm xúc khi bỏ lửng câu nói của mình.

Sau khi trấn tĩnh lại, chị Vân bức xúc kể tiếp: "Sau khi đâm chồng tôi xong, anh ta bỏ chạy về nhà, rồi không biết suy nghĩ thế nào liền quay lại và vào hỏi tôi rằng "Ông Trường có sao không?". Lúc đó tôi đang chỉ biết khóc ngất mà chẳng biết phải nói gì cả. Sau đó anh ta bảo tôi ẵm chồng lên xe để anh ta chở đi nhà thương, nhưng lúc đó làm sao tôi ẵm nổi chứ, rồi có một chị hàng xóm qua chở đi, chồng tôi được anh ta ôm ngồi phía sau... "

"Vừa chạy được một đoạn ngắn thì có xe cứu thương tới chở đi bệnh viện. Khi lên xe cứu thương tôi đã thấy chồng mình nấc lên mấy tiếng, tôi khóc la như muốn điên loạn. Thấy thế anh ta còn nói tôi đừng khóc la nữa, vợ anh ta cũng vừa mới sinh con. Tôi tức giận bảo, vợ anh mới sinh, còn tôi có ba đứa con nhỏ nheo nhóc (vợ chồng chị Vân có ba đứa con - hai gái một trai, đều còn nhỏ tuổi và lâu nay bà ngoai là người nuôi giữ - PV) nếu chồng tôi chết thì ai sẽ nuôi chúng nó đây...".

Chị Vân kể, trước khi xảy ra sự việc, nhiều lần Vượng đã sang nhà vợ chồng chị để xin cái này cái kia như xin chỉ, dây viền, dây cột... và vợ chồng chị đều vui vẻ đưa cho. Ngay như căn nhà trọ do vợ chồng chị Vân trả tiền mướn ở nhưng chẳng hiểu sao Vương cứ tự ý ra vào như là nhà của mình, thậm chí muốn lấy gì cũng tự tiện lấy mà chẳng hỏi. Chính vì những chuyện này chị Vân cũng đã có vài lần cằn nhằn chồng mình, nhưng mọi chuyện vẫn tái diễn. Nhưng có lẽ khi lòng tốt bị lạm dụng quá mức cũng khiến vợ chồng chị cảm thấy không vui nên câu nói càu nhàu với đứa em gái của Vương khi qua xin đoạn chỉ.

"Nói thực nếu ai đó mà sang nhà người khác xin hết cái này đến cái khác thì người ta cũng phải bực bội nói một, hai tiếng cho hả chứ. Vì chúng tôi kiếm từng đồng bạc, cái gì cũng phải bỏ tiền ra mua chứ đâu phải tự nhiên có. Điều tôi không hiểu và cũng đặt nghi vấn là anh ta xin một khúc chỉ về làm gì vì với khúc chỉ đó cũng chẳng làm gì được do nó quá ngắn không thể gắn vào máy may... Rất có thể đó chỉ là cái cớ để anh ta kiếm chuyện với vợ chồng tôi thôi", chị Vân hoài nghi về hành động của Vương.

Nói về người chồng xấu số của mình, chị Vân chia sẻ: "Anh ấy là con một trong gia đình quê ở Hậu Giang, bố mất đã lâu, mẹ ruột thì đang đi làm ăn ở Long An. Trước giờ anh ấy hiền khô à, chỉ chăm lo làm ăn kiếm tiền nuôi vợ con và cả người mẹ của tôi đã lớn tuổi phải chăm lũ cháu nhỏ. Bây giờ nhìn ba đứa con còn quá nhỏ không biết mai mốt một mình tôi sẽ làm gì để nuôi chúng đây", chị Vân cố kìm nén nỗi đau của mình.

Nhìn căn nhà của mẹ chị Vân - nơi tổ chức tang lễ cho anh Trường cũng có thể biết qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị. Bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1950) - mẹ của chị Vân, buồn bã cho biết, từ lúc đưa anh Trường đến bệnh viện cho đến khi đưa về nhà, chị Vân vẫn còn thiếu tiền bệnh viện chưa thanh toán hết. Đó là chưa kể tiền thuê xe chở về cũng còn thiếu nợ người ta, chiếc quan tài cho anh Trường cũng được một nhà hảo tâm giúp đỡ...

Có lẽ câu chuyện này như thêm một lời cảnh báo đến những kẻ sở hữu "chiếc đầu nóng", nếu không biết cư xử hay kiềm chế trước những mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống sẽ rất dễ dẫn đến những hậu quả hết sức đau lòng, gây bất an cho xã hội.

Bà Lê Thị Hoa - mẹ của Vương đã tìm đến nhà nạn nhân đế thắp hương chia sẻ mất mát và đã gửi phụ giúp số tiền 20 triệu đồng cho vợ Trường. Đây là số tiền mà bà đã chạy vạy gom góp khắp nới để mong góp sức lo hậu sự cho nạn nhân.