Giải quyết khâu oai

ANTĐ - Bao nhiêu “thần đồng” từng đoạt giải quốc tế, sau khi kết thúc chương trình đào tạo ở nước ngoài thường không về nước bác ạ.

Không có chính sách đãi ngộ tốt, không biết nuôi dưỡng nhân tài, họ ở lại nước sở tại làm việc là đúng rồi. Tình trạng chảy máu chất xám ra bên ngoài, quốc gia nghèo nào chẳng gặp.

Nhưng tôi cứ thấy tiêng tiếc. Nhiều cô cậu thông minh đĩnh ngộ thế mà phải xa nhà, xa bạn bè, cống hiến cho người ngoài, thật đáng buồn.

Khi nào đất nước khá lên họ lại trở về. Cái đáng lo nhất là tình trạng thất thoát trí tuệ ngay trên đất nước mình kia.

Sao lại thế, có ai cấm tầng lớp trí thức cống hiến đâu?

Tại nhiều cơ quan, ban, ngành đưa ra tiêu chí phải có học hàm, học vị mới được bổ nhiệm làm cán bộ quản lí.

Thế thì tốt chứ sao. Giáo sư, tiến sỹ nắm giữ quyền lực họ càng có điều kiện nghiên cứu khoa học.

Công tác quản lí rất bận rộn, họp hành triền miên, còn đâu thời gian nghiên cứu. Tất cả chỉ để giải quyết khâu oai. Cán bộ quản lí mà toàn trí thức lãnh đạo sẽ được tiếng là biết trọng dụng nhân tài.

Nhiều người sau khi có chức vụ, rất nhanh chóng được phong Giáo sư đấy thôi, chứng tỏ họ vẫn làm khoa học tốt mà

Giờ giảng thì đi xin, đề tài đã có cấp dưới lo, làm sách thì giữ vai trò chủ biên, có viết được chữ nào đâu. Loại người này chỉ là Giáo sư giấy thôi.