Khai mạc môn bóng đá nam SEA Games 26 16h00 sân Bungkarno, U23 Việt Nam - U23 Philippines:

Giải mã ẩn số

ANTĐ - Vượt qua Philippines, đội bóng được đánh giá là đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam tại vòng bảng, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Goetz sẽ rộng mở. Nhưng mọi thứ liệu có đơn giản như thế?

Nếu đánh bại Philippines, đường vào bán kết của U23 Việt Nam coi như rộng mở

Cho tới thời điểm này, U23 Philippines vẫn là ẩn số lớn nhất ở SEA Games 26. Sau thành công ở AFF Suzuki Cup 2010 dưới thời HLV McMenemy, bóng đá quốc gia này đã buộc người ta phải nhìn họ với con mắt khác. Có thể, nhiều người phê phán thực trạng nhập tịch cầu thủ tràn lan của đội bóng này, nhưng rõ ràng, LĐBĐ Philippines đang tạo cho mình một hướng đi riêng, ảnh hưởng rõ rệt lên việc nâng cao chất lượng các đội tuyển của mình.

Đến SEA Games lần này, U23 Philippines sẽ trình làng dàn cầu thủ trẻ măng và đầy hứa hẹn, đến từ các quốc gia châu Âu, như thủ môn Roland Muller (MSV Duisburg, Đức), hậu vệ Carli de Murga (Racing Portuense, Tây Ban Nha), các tiền vệ Patrick Hinrichsen (SV Darmstadt 98 II, Đức), Mark Drinkuth (DJK Agon 08 Dsseldorf, Đức), Jeff Christiaens (Torhout, Bỉ)... Đấy là còn chưa kể thủ môn của Fulham - Neil Etheridge vẫn sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho cả đội trên cả khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần. Những cầu thủ trẻ này có thể ở châu Âu “chẳng là gì”, nhưng khi về trình diễn ở một giải đấu như SEA Games, đều có thể dễ dàng trở thành ngôi sao. Tư duy bóng đá hiện đại, cộng với thái độ chuyên nghiệp, kỹ năng toàn diện cùng nền tảng thể lực dồi dào của những anh “lính lê dương” này sẽ khiến cho U23 Philippines là một trở ngại lớn cho các đội bóng Đông Nam Á, chứ không riêng gì Việt Nam.

Thế nên, thật dễ hiểu khi cuộc đối đầu này được HLV Falko Goetz đánh giá rất cao về tầm quan trọng. Làm thế nào để giải mã ẩn số lớn nhất bảng này là bài toán hóc búa với nhà cầm quân người Đức. Tiềm năng của đối thủ chưa được bộc lộ hết là một chuyện, việc U23 Việt Nam thiệt đơn thiệt kép về lực lượng cũng khiến cho chúng ta không thể ra sân với đội hình ưng ý nhất. Long Giang và Đình Tùng gần như không thể ra sân vì chưa kịp bình phục chấn thương. Nếu như trên hàng công, sự vắng mặt của Đình Tùng không để lại nhiều nỗi lo, thì việc mất một trung vệ có kinh nghiệm như Long Giang sẽ tạo ra những khoảng trống nhất định không dễ khoả lấp. Rất may, những trụ cột như Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết... đều đã trở lại trạng thái tốt nhất. Họ sẽ vẫn là nơi cung cấp sức sáng tạo cho tuyến trên của đội tuyển, nên HLV Goetz vẫn có thể tự tin nhắm tới một trận đấu ra quân thành công. 

Theo tính toán của nhà cầm quân người Đức, đây sẽ là trận đấu quyết định tới 50% chiếc vé đi tiếp vào bán kết của U23 Việt Nam. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc 3 điểm trong ngày ra quân sẽ khiến U23 dễ thở hơn ở những trận sau đó. Nhưng ngược lại, một sơ sẩy hay thất bại cũng có thể kéo theo hệ quả khó lường, ảnh hưởng đến cả tâm lý lẫn chuyên môn của đội. Chúng ta được đánh giá rơi vào 1 bảng dễ dàng, nhưng bóng đá thì luôn không nói trước được điều gì.

HLV Falko Goetz (U23 Việt Nam): “Sẽ không dễ dàng”

Chúng ta cứ bình luận rằng Việt Nam gặp bảng đấu dễ, nhưng tôi nghĩ không có gì là dễ cả nếu như chúng ta vào sân với thái độ chủ quan. Tất nhiên có thể chúng tôi được đánh giá cao nhất bảng, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Thế nên, chúng tôi phải cố gắng và nỗ lực trong từng trận. Nhất là trận ra quân này. Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ có một khởi đầu khó khăn với Philippines vì chúng tôi bước vào trận đấu này mà không thật sự nắm rõ được đối thủ. Nhìn chung, tôi đang rất háo hức chờ xem SEA Games là gì mà người Việt Nam lại háo hức tấm HCV đến thế.

HLV Michael Weiss (U23 Philippines): “Chẳng có gì phải sợ”

Chúng tôi không có nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau bởi toàn đội mới chỉ tập trung khoảng 2 tháng trước đây. Chúng tôi có 50% cầu thủ nhập tịch đến từ Hà Lan, Bỉ, Đức... họ chính là yếu tố tạo nên sức mạnh của Philippines. Tất nhiên, tôi biết đối thủ của mình cũng không vừa. Không tự dưng mà bóng đá Việt Nam lại thắng được Qatar và thua sát nút Nhật Bản. Chúng tôi biết rất nhiều khó khăn đang chờ mình, nhưng chúng tôi sẽ chẳng sợ hãi gì cả. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng và sau đó là vào bán kết.
HẢI YẾN (Từ Jakarta)