Ghen với tin nhắn điện thoại, chồng bóp cổ vợ đến chết

ANTĐ - Trong cơn ghen cuồng dại chỉ vì phát hiện tin nhắn của người đàn ông lạ trong điện thoại của vợ mình, Hận tức tối xô ngã người vợ xuống nền nhà, rồi bóp cổ nạn nhân cho đến tắt thở.

Ngày 11/8, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa lưu động tại quận 12 xét xử đối với bị cáo Huỳnh Văn Hận (SN 1990, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về tội “giết người”.

Bị cáo Huỳnh Văn Hận tại phiên xử lưu động 

Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Hận và chị Nguyễn Hoàng K.Y (SN 1991) là vợ chồng và cùng thuê nhà trọ tạm trú ở khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12. Ngày 13/10/2014, do nghi ngờ chị Y có quan hệ tình cảm với người khác nên Hận bực tức bỏ về quê ở tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 15/10/2014, chị Y điện thoại kêu Hận lên TP.HCM để  làm lành và quay lại chung sống. Đến 12h ngày 16/10/2014, Hận trở lên và đến đón chị Y từ nơi làm việc về phòng trọ. Khoảng 17h cùng ngày, trong lúc cả hai đang nói chuyện giải hòa thì Hận phát hiện điện thoại chị Y có người đàn ông lạ gọi đến.

Lúc này, Hận giật lấy điện thoại và mở ra xem và phát hiện có người đàn ông tin nhắn trong điện thoại cho chị Y trước đó với nội dung  “em đang làm gì đó, sao không trả lời anh vậy…” dẫn đến cả hai cãi nhau. Do tức giận nên Hận đẩy vợ mình ngã xuống nền gạch trong phòng trọ, sau đó Hận lao tới bóp cổ chị Y cho đến khi chị này tử vong.

Sau khi gây án, Hận đi ra ngoài khóa cửa phòng rồi nhờ một người chung xóm trọ chở lên công an phường Thạnh Xuân đầu thú. Phía gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Cuối phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Hận mức án 20 năm tù về tội danh trên.