Gây tai nạn, người đàn ông cố thủ hơn nửa giờ trong ô tô và chống trả CSGT

ANTĐ - Công an quận 3, TP.HCM, cho biết, đang điều tra, làm rõ và xử lý đối với hành vi vi phạm giao thông và chống trả quyết liệt lực lượng CSGT giao thông của một người đàn ông, diễn ra vào chiều 21/11 tại địa bàn quận này.

Bước đầu, người nhà khai báo, người đàn ông trên là Phạm Cao V (ở quận 2).

Theo thông tin ban đầu, 13h30 chiều 21/11 ông V điều khiển ô tô hiệu BMW BKS 63A – 017.47 lưu thông trên đường Pasteur hướng ra đường Điện Biên Phủ, quận 3. Gần đến giao lộ trên, xe ô tô của ông V va chạm nhẹ với một taxi lưu thông cùng chiều nhưng cả hai dừng xe lại, ngồi trên xe cự cãi. Sau đó tài xế taxi bỏ chạy và ông V điều khiển xe đuổi theo.

Ô tô do ông V điều khiển, bị Công an quận 3 đang tạm giữ. Ảnh: D.K

Tại giao lộ Điện Biên Phủ - Pasteur, ô tô của ông V va chạm với xe gắn máy của chị Đỗ Thị Liên H (SN 1986, ở quận Tân Bình). Cú va chạm làm chị H té xuống đường, bị thương tích nhẹ. Ông V điều khiển xe bỏ chạy ra đường Điện Biên Phủ, hướng về vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, nên người đi đường bức xúc, truy đuổi theo sau.

Cùng lúc này tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT Bàn Cờ thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ trên đường đã phát hiện nên đuổi theo. Tại giao lộ Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng, tổ CSGT chặn đầu xe nhưng ông V lao thằng vào, làm xe đặc chủng của CSGT ngã xuống đường. Sau đó thì ông V dừng xe ngay ngã tư và chốt cửa trong, cố thủ... Nhận được tin báo, tổ điều tra xử lý tai nạn thuộc đội CSGT Công an quận 3 cũng có mặt.

CSGT trấn áp ông C tại hiện trường khi ông này có hành vi chống trả quá khích. Ảnh: Zing

Ông V được cho là đã cố thủ trong xe hơn 30 phút, mặc cho CSGT ở bên ngoài tìm mọi cách thuyết phục và cả sự phản ứng của người dân. Sau đó ông V mới chịu mở cửa xe. CSGT tiếp cận mời ông V ra làm việc thì ông này phun nước bọt, vung chân đá, rồi cào cấu quyết liệt, buộc CSGT tại hiện trường phải trấn áp mạnh tay.

Theo Trung tá Lê Văn Thanh – tổ trưởng tổ điều tra, xử lý tai nạn thuộc đội CSGT Công an quận 3, là người trực tiếp thuyết phục ông V mở cửa xe thì CSGT không nổ súng trấn áp tại hiện trường. Và khi đó, CSGT ghi nhận ban đầu là, ông V không có biểu hiện có nồng độ cồn khi tham gia điều khiển ô tô trên đường.

Người nhà ông V xuất hiện liền sau đó để làm việc với CSGT. Ông V một lúc sau thì ổn định tinh thần để làm việc với CSGT, nhưng rồi rời khỏi hiện trường với tâm lý bất bình thường.

Gia đình ông V cung cấp thông tin bước đầu là, ông V bị bệnh nan y, do tiêm, uống thuốc nhiều nên gần đây tâm lý, thể trạng của ông bị chuyển biến theo hướng... tiêu cực. Khi ông V bỏ đi khỏi hiện trường, gia đình cũng lo lắng và đang tổ chức tìm kiếm tung tích của ông, lo sợ ông nghĩ quẩn.

Người nhà ông V cho biết, cũng đang lấy giấy tờ xe ô tô cũng như bệnh án của ông này nhằm cung cấp cho Công an quận 3.