Gã đàn ông bị bắt sau 8 năm lẩn trốn trong rừng taiga

ANTD.VN - Các sĩ quan thực thi pháp luật Nga đã bắt giữ một người đàn ông lẩn trốn suốt 8 năm trong rừng taiga ở Karelia, phía đông Phần Lan.

Danh tính nghi phạm không được công bố, mà chỉ được gọi là “Công dân F”

Trước đó, người đàn ông này bị đưa vào danh sách truy nã liên bang, sau khi không trình diện để thực hiện án phạt lao động công ích một năm. Theo một thông báo được đưa ra hôm 26-3, các sĩ quan từ Cục Quản lý Nhà tù Liên bang và Bộ Nội vụ Nga đã tình cờ bắt được nghi phạm 50 tuổi này. Danh tính nghi phạm không được công bố, mà chỉ được gọi là “Công dân F”.

Các nhà điều tra cho biết người đàn ông này đã trốn vào một khu rừng ở quận Prionezhsky vào tháng 10-2018 sau khi không trình diện để chấp hành án phạt. Trong nhiều năm, các sĩ quan đã lần theo những manh mối nhưng không thể tìm thấy ông ta.

Để tránh bị phát hiện, đối tượng này được cho là đã lẩn trốn sâu trong rừng hoàn toàn không có điện, không có điện thoại, thẻ ngân hàng hoặc giấy tờ tùy thân, cũng như cắt đứt mọi liên lạc với người thân và người quen. Ông ta dựng những túp lều tạm bợ, lấy nước từ con sông gần đó, nhặt nhạnh thức ăn, quần áo từ các bãi rác ở những khu dân cư lân cận, và chỉ đến đó vào ban đêm.

Cuối cùng, lực lượng chức năng cũng phát hiện ra nơi ẩn náu trong rừng của ông ta và bắt giữ đối tượng này. Người đàn ông đã được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Hiện chưa rõ liệu ông ta có phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung hay phải chấp hành bản án ban đầu.

Theo RT

Tin cùng chuyên mục