Gã bạn mới quen

(ANTĐ) - Hành trình tội lỗi của gã thanh niên vì chơi bời, đua đòi dẫn tới giết người. Điều đáng trách ở đây là việc giáo dục của các bậc phụ huynh và đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ…

Gã bạn mới quen

(ANTĐ) - Hành trình tội lỗi của gã thanh niên vì chơi bời, đua đòi dẫn tới giết người. Điều đáng trách ở đây là việc giáo dục của các bậc phụ huynh và đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ…

Nghi phạm số 1

Theo lịch trình, cô nữ sinh xinh đẹp 18 tuổi Natalee Holloway (người bang Alabama, Mỹ) lên máy bay trở về nhà vào sáng 30-5-2005, song cô đã không xuất hiện tại sân bay. Lần cuối cùng bạn bè nhìn thấy Natalee là trong chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp trung học khi cô ngồi trên ô tô cùng 3 thanh niên khác: Joran van der Sloot (ảnh), anh em Deepak và Satish Kalpoe bên ngoài quán Carlos’n Charlie’s. Cảnh sát đã hỏi 3 người này nhưng họ đều trả lời đã đưa cô về khách sạn và không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Ngày 9-6-2005, Joran bị bắt giữ. Joran khai rằng đã gặp Natalee trong một casino vào đêm cô mất tích. Cho đến nay vẫn không ai biết họ quen biết nhau như thế nào. Chẳng bao lâu sau khi thừa nhận đã nói dối cảnh sát, Joran trở thành nghi phạm số 1 của vụ án. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng buộc tội nên tòa án phải thả anh ta.

Joran sinh ngày 6-8-1987, lớn lên ở Arnhem, Hà Lan. Cha của Joran - ông Paulus van der Sloot (đã mất hồi tháng 2-2010) - là thẩm phán có ảnh hưởng ở đảo Aruba, còn mẹ anh ta, bà Anita van der Sloot-Hugen là giáo viên mỹ thuật. Gia đình Joran chuyển đến Aruba ở Hà Lan vào năm 1991 khi Joran mới được 4 tuổi. Khi mới 10 tuổi, Joran đã biết ăn cắp tiền của bố và bắt nạt anh trai mình. Tuy nhiên, bố của Joran thì lại thờ ơ với việc dạy dỗ con. Mặc dù chưa đến tuổi thành niên nhưng Joran đã cầm tiền vào sòng bạc và lái xe…

Ngày 30-5-2010, đúng 5 năm sau ngày Natalee mất tích, Cảnh sát Peru cho biết camera an ninh trong một sòng bạc ở Thủ đô Lima của nước này ghi được hình ảnh Joran van der Sloot, 22 tuổi, đi cùng với nữ sinh viên người địa phương tên là Stephany Flores, 21 tuổi. Joran được cho là bay từ Colombia đến Peru ngày 14-5-2010 để đánh bài trong casino Atlantic City và lưu trú tại khách sạn TAC nằm ở một quận giàu có trong thành phố Lima.

Tự thú

Bạn bè đi cùng với Flores vào đêm cô mất tích cho biết Flores gặp Joran tại casino vào khoảng cuối ngày 29-5 và sau đó hai người nhanh chóng bắt chuyện với nhau. Ngày 31-5, Joran rời Peru sang Chile trên một chuyến xe buýt. Đến ngày 2-6, Joran thi thể của Flores được phát hiện trong căn phòng khách sạn TAC do Joran đứng tên đăng ký. Theo báo cáo của Cảnh sát Peru, Stephany Flores chết vì vết thương nặng ở đầu và thân mình do dao đâm. Bằng chứng trong phòng cũng cho thấy Flores đã cố vật lộn chống kẻ tấn công mình. Khi phát hiện án mạng, Cảnh sát Peru đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Joran. Không lâu sau đó Cảnh sát Chile đã bắt giữ Joran gần Thủ đô Santiago của nước này.

Ngày 1-2, giới truyền thông Hà Lan công bố rằng Joran van der Sloot đã tự thú về sự biến mất của Natalee Holloway. Cùng ngày hôm đó, viện công tố Aruba thông báo mở lại hồ sơ vụ án sau khi nhận được cuốn băng bí mật ghi hình Joran van der Sloot nói chuyện với một người trên xe tải về những gì xảy ra với Natalee trong đêm cuối cùng của cô ở Aruba.

Ngày 3-2-2008, đoạn phim ghi lại cảnh Joran tự thú với lái xe tải Patrick van der Eem, một người kinh doanh ở Aruba đã từng phạm tội. Joran đã thừa nhận rằng, sau khi rời quán bar, anh ta đề nghị đưa Natalee ra bãi biển. Khi chỉ còn lại hai người, y định ân ái với Natalee nhưng chưa kịp hành sự thì người cô gái rung lên rồi ngất lịm. Quá hoảng sợ, Joran gọi điện thoại cho một người bạn cùng đưa Natalee lên một chiếc thuyền rồi Joran quay về, còn người bạn này chèo thuyền ra xa và vứt Natalee xuống biển.

Ngày 7-6-2010, nhà chức trách Peru cho biết Joran đã thú nhận giết Stephany vì mất bình tĩnh khi cô dùng máy tính của hắn mà chưa được cho phép, đồng thời đọc được những thông tin liên quan đến sự mất tích của Natalee. 11-6-2010, Joran van der Sloot bị buộc tội giết người và cướp tài sản. Joran sẽ phải đối mặt với án tù 35 năm vì tại Peru không có án tử hình cũng như tù chung thân.

Chu Hương

(Theo TruTV)