Eriksen lần đầu xuất hiện sau cơn hiểm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Chú lính chì dũng cảm" Christian Eriksen đã xuất hiện trở lại lần đầu tiên sau sự cố khủng khiếp trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan cách đây 2 ngày.

Trải qua cơn "thập tử nhất sinh" vì bị ngưng tim ở trận Đan Mạch gặp Phần Lan, Eriksen lúc này đã tạm ổn định sức khỏe trong một bệnh viện ở Copenhagen. Qua lời kể của HLV trưởng ĐT Đan Mạch Kasper Hjulmand trên tờ La Gazzetta dello Sport (Italia) hôm 14-6, Eriksen được cho là có khát khao mạnh mẽ trở lại với bóng đá.

"Cảm ơn mọi người, tôi sẽ không bỏ cuộc và không từ bỏ bóng đá. Tôi đã cảm thấy ổn hơn, nhưng vẫn muốn hiểu điều gì đã xảy ra với mình", La Gazzetta dello Sport trích lời Eriksen.

Hình ảnh và thông điệp mới nhất được Eriksen gửi qua trang cá nhân

Hình ảnh và thông điệp mới nhất được Eriksen gửi qua trang cá nhân

Đến hôm nay 15-6, tiền vệ của ĐT Đan Mạch đã khiến người hâm mộ càng yên tâm hơn, khi đăng tải hình ảnh mới nhất của mình lên trang cá nhân và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Kèm theo tấm ảnh selfie tươi tắn, Eriksen viết: "Xin dành lời cảm ơn to lớn đến mọi người, vì những tin nhắn ngọt ngào và tuyệt vời trên toàn thế giới. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi và gia đình. Tôi ổn - trong mọi tình huống. Vẫn cần thực hiện một số bài kiểm tra trong bệnh viện nhưng tôi cảm thấy mình đã ổn. Bây giờ, tôi sẽ cổ vũ đội tuyển Đan Mạch thi đấu ở các trận đấu tiếp theo. Hãy chiến đấu vì tất cả người Đan Mạch. Xin chúc mọi người mọi điều tốt lành".

Do đã thua Phần Lan ở trận đầu, nên Đan Mạch buộc phải chiến thắng ở hai trận còn lại gặp Bỉ (17-6) và Nga (22-6) để có thể hy vọng giành vé vào vòng loại trực tiếp.