Đường xa mây trắng còn bay

(ANTĐ) - Sau hơn 10 năm đường ai nấy đi, lần đầu tiên cặp vợ chồng nghệ sĩ tài hoa Quốc Trung - Thanh Lam hội ngộ đầy say đắm trên sân khấu, cũng là lần đầu tiên cả hai “khoe” con chung trước công chúng, đặt “viên gạch“ đầu tiên đưa hai đứa con của mình đến với showbiz Việt.

Khán phòng Ngụy Như Kon Tum (19 Lê Thánh Tông, Hà Nội) với sức chứa gần 300 chỗ ngồi cả hai tối 25 và 26-6 đã “quá tải” vì quá đông khán giả. Những người yêu mến bộ đôi nghệ sĩ tài năng này có lẽ đã phải chờ đợi quá lâu để được thấy lại họ “yêu” nhau  như thế nào trong âm nhạc sau cả một chặng đường dài chia tay cả trong âm nhạc lẫn ngoài cuộc sống. Vừa vặn với sự trông đợi ấy, đêm nhạc “Đường xa mây trắng” lấy cảm hứng từ hai album từng gây tiếng vang của mỗi người - “Đường xa vạn dặm” (Quốc Trung) và “Mây trắng bay về” (Thanh Lam) đã làm khán giả thỏa lòng.

Quốc Trung - Thanh Lam đã “yêu nhau” trong âm nhạc

Chỉ đưa lên sân khấu 3 tác phẩm được chuyển soạn từ hát xẩm, chèo và ca Huế song không ngoa khi nói rằng đêm qua là một đêm mang đậm dấu ấn Quốc Trung. Bằng sự tinh tế và tươi mới trong cách hòa âm, anh đã “nắn” người vợ cũ Thanh Lam tìm lại chính mình và trở lại thời kỳ hoàng kim với những cảm xúc nồng nàn mãnh liệt nhất mà hình như lâu rồi người ta mới được thưởng thức.

Như lời nói vui của nhiều người thì sau đổ vỡ với Quốc Trung, “người đàn bà hát” Thanh Lam dường như “lạc lối” trong âm nhạc khi kết hợp đầy bốc đồng với “gã nhà quê” Lê Minh Sơn và “khớp giọng” quá khập khiễng với Mr Đàm khiến Quốc Trung đã có lúc phải đánh tiếng hỏi “tại sao lại làm thế?”. Còn Lam, chị đủ thông minh và cũng thừa từng trải để nhận ra điều đó, nhưng phải chấp nhận có lẽ cũng bởi chưa tìm thấy ai thay thế được “người bạn nhạc” tâm đầu ý hợp như Quốc Trung. Có lẽ vì thế mà trong lần tái hợp này, chị không ngại ngần thừa nhận: “trên con đường bạn đi, bạn có thể rẽ phải, rẽ trái rồi lộn lại đường cái chính, chẳng vì rẽ trái mà biến mất...”.

Đường xa mây trắng còn bay ảnh 2

Thanh Lam hát cùng hai con

Sự trở lại của Trung - Lam đêm qua một lần nữa cho thấy dù đôi ngả đôi đường trong cuộc sống nhưng trong âm nhạc, không ai hợp với Lam hơn Trung. Ngay cả khi biến báo trên nền tiếng đàn tranh, sáo trúc, tiếng quan họ, ca trù hay hát xẩm thì Thanh Lam vẫn “phiêu” say đắm mà không chút lạc điệu hay lỗi thời. Trước giờ diễn, cả hai không phủ nhận đêm nhạc sẽ khơi lại xúc cảm đẹp đẽ về một thời mặn nồng đã xa, cũng bởi thế mà người ta đã thấy họ “đắm đuối” nhau trong từng cung bậc nhạc, cồn cào nhớ, tha thiết yêu, da diết buồn và nhẹ nhàng chia tay. Bên cạnh việc hát lại những bài hát của nhạc sỹ Thuận Yến, sáng tác được chồng cũ tặng riêng và sáng tác của một vài nhạc sĩ khác gắn liền với tên tuổi của mình, Thanh Lam cũng gây xúc động khi lần đầu tiên mang “Tiến thoái lưỡng nan” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lên sân khấu trên nền nhạc đương đại. Ca khúc được chị tâm sự là thu đĩa cách đây 10 năm, tức là trùng với khoảng thời gian cuộc hôn nhân thứ hai với Quốc Trung đứng trước bờ vực thẳm.

Đường xa mây trắng còn bay ảnh 3

Xiu Xiu tự tin hát cùng mẹ

Song tiết mục được trông đợi nhất trong chương trình lại là phần thể hiện của hai “nghệ sĩ” nhí - cô con gái Xiu Xiu (Thiện Thanh) và cậu con trai út Xu Xu (Đăng Quang) của cặp vợ chồng nghệ sĩ tài hoa này. Không muốn hai con bị ảnh hưởng bởi hào quang của cha mẹ nên lâu nay cả Lam và Trung có một thỏa thuận ngầm về việc giữ cuộc sống bình thường cho hai đứa trẻ. Lần tái hợp này, cả hai đồng thuận đưa con lên sân khấu nhưng chỉ đơn giản với suy nghĩ “như khi mời bạn bè đến nhà chơi, con trai nhỏ đánh đàn, con gái hát”. Xiu Xiu và Xu Xu đều đang theo học Trung cấp Piano của Nhạc viện Hà Nội. Trong khi cậu em nhỏ Xu Xu trổ tài bằng một bản nhạc piano do bố chọn giúp thì cô chị Xiu Xiu khoe giọng với ca khúc “Giọt sương trên mí mắt” cùng mẹ. Xu Xu được nhận xét là giống bố nhiều hơn, trong khi Xiu Xiu lại thừa hưởng đôi mắt long lanh và nhan sắc mặn mà từ mẹ song có phần “dịu” hơn.

Đường xa mây trắng còn bay ảnh 4

Xu Xu ngại ngùng khi lần đầu xuất hiện cùng mẹ trước khán giả

Bất ngờ xuất hiện từ dưới hàng ghế khán giả và tiến lên sân khấu song ca cùng Xiu Xiu, Thanh Lam không quên nhắn nhủ con gái: “Mong con sau này sẽ tìm được chỗ đứng trong âm nhạc bằng chính đôi chân của mình!”. Còn Quốc Trung cũng không quên “khoe” khéo cậu con trai Xu Xu: “Tuy chỉ là học sinh khá nhưng cháu cũng sắp được sang Hàn Quốc biểu diễn”. Nhìn ánh mắt cả hai tràn ngập niềm tự hào và tình yêu vô bờ dành cho những đứa con của mình, nhiều người thầm tiếc giá như họ “chưa từng có cuộc chia ly” thì hẳn hạnh phúc sẽ vẹn tròn hơn.

“Đốt cháy” đêm nhạc bằng gần 20 ca khúc, song Thanh Lam vẫn sẵn lòng hát thêm “Hồ trên núi” trước lời đề nghị “hát nữa đi” của khán giả. Sau đêm nhạc, tin vui là người yêu mến sẽ còn được thấy cặp đôi này tái hợp trong một dự án âm nhạc nữa - một CD mới mà như lời chị tâm sự thì chắc chắn sẽ vượt xa “Mây trắng bay về”.