Đường dây buôn chó Thái Lan-Việt Nam lên báo Anh

ANTĐ - “Mọi người ở đây trả 300 – 400 baht cho một con chó. Giá sẽ tăng lên tới 1.000 baht hoặc hơn thế ở những nước thứ ba hoặc thứ tư”. 

Tao Tao may mắn

Trước Giáng Sinh, cũng là hơn 1 tháng trước Tết Âm lịch, ông Sompong Lertjitcharoenboon đã không thấy chú chó Tao Tao của mình đâu cả: “Chúng tôi mất nó sau màn bắn pháo hoa. Tôi nghĩ nó chỉ sợ hãi và rồi sẽ quay về. Chúng tôi bật dậy lúc nửa đêm mỗi khi nghe tiếng chó sủa”. 

Rồi một tuần trôi qua, ông Sompong và vợ đành lòng chấp nhận sự thật rằng Tao Tao sẽ chẳng bao giờ quay lại. 

Truyền hình Thái Lan sau đó đã chiếu những hình ảnh về vụ bắt giữ một chiếc xe tải chở 800 chú chó tại tỉnh Nakhon Phanom. Mặc dù chiếc xe này cách nơi Tao Tao biến mất 600 km, song nó vẫn làm lóe lên trong ông Sompong một tia hi vọng. Ông quyết định tìm tới thị trấn Buriram, nơi có trại trông giữ những chú chó được cứu thoát. 

Không phải chú chó nào cũng được đoàn tụ với chủ.
Không phải chú chó nào cũng được đoàn tụ với chủ.

Ông Paisarn Pattanadejkul, bác sĩ thú y ở trại nhớ rất rõ chuyến đi đầy cảm xúc của vợ chồng ông Sompong. “Ông ấy trở lại và bế trên tay chú chó. Vợ ông ấy hỏi: “Đây đúng là Tao Tao chứ?". Ông ấy khóc nhiều tới nỗi không thể trả lời được vợ”. 

Theo ông Paisarn, hàng nghìn người đã tới Buriram với hi vọng tìm được vật nuôi bị thất lạc, nhưng Tao Tao là chú chó duy nhất có may mắn được đoàn tụ với chủ. 

Tại trại này hiện có hơn 2.000 chú chó, từ giống chó xù thuần chủng tới các loài chó hoang. 1/4 trong số đó là chó nuôi của các gia đình. 

Phục vụ thượng đế Việt Nam, Trung Quốc

Chiếc xe tải chở 800 chú chó đã bị chặn lại khi nó đang vượt biên sang Lào. Đây là thời điểm đại úy Teerakiet Thong - aram của Hải quân Thái Lan triển khai các cuộc tuần tra nhằm ngăn chặn những vụ buôn lậu chó và thuốc men dọc vùng sông Mekong.  

“Thịt chó không phải là món ăn được yêu thích ở Lào. Đất nước này chỉ là một điểm trung chuyển”, đại úy Teerakiet giải thích rằng điểm đến đã được dự tính trước của các chuyến xe chở chó gần như chắc chắn là Việt Nam và Trung Quốc. 

Xét trong khuôn khổ luật pháp Thái Lan, gần như không thể ngăn chặn được hoạt động buôn lậu chó - điều mà đại úy Teerakiet gọi là “ngành công nghiệp tỉ baht”. Việc bắt trộm chó nuôi trong các gia đình là bất hợp pháp, nhưng với các chú chó đi lạc thì không. 

Theo đại úy Teerakiet, “mọi người ở đây trả 300 – 400 baht cho một con chó. Giá sẽ tăng lên tới 1.000 baht hoặc hơn thế ở những nước thứ ba hoặc thứ tư”. Da và thịt của những con chó mực sẽ được trả giá cao hơn.

Các xe tải chật ních các chú chó bị bắt trộm.
Các xe tải chật ních các chú chó bị bắt trộm.

Tại trại tạm trú dành cho động vật ở Buriram, những chú chó được sống trong điều kiện tốt, nơi ở có mái che. Song số lượng đang là vấn đề đối với Cục Phát triển chăn nuôi Thái Lan: “Nếu nhận thêm nhiều chó nữa, chúng tôi sẽ không có tiền để cho chúng thức ăn và thuốc men”. Dù vậy, giải tán trại này không phải là một cách. 

Ông Roger Lohanan từ Hiệp hội bảo vệ động vật Thái Lan cho biết: “Tính theo thang từ 1 đến 10 thì sự quan tâm của Chính phủ tới quyền lợi của động vật là âm 1”. 

Dù may mắn được cứu thoát và quay về với chủ, nhưng chú chó Goh – dum của ông Somporn Kansuwan đã chết vì bị lây bệnh khi nằm trong tay bọn trộm chó. 

Ông Somporn đã tức giận tới mức: “Nếu được cảnh sát cho phép, tôi sẽ giết kẻ đã bắt trộm chó của tôi”.