Đỗ Thị Hải Yến gây chú ý với tạo hình Hoàng hậu họ Dương trong "Hộ linh tráng sĩ"

ANTD.VN - Tạo hình Hoàng hậu họ Dương do Đỗ Thị Hải Yến thể hiện trong "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" gây ấn tượng nhờ phục trang được nghiên cứu công phu, góp phần tái hiện tinh thần văn hóa thời Đinh và cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của dự án.

Sự trở lại của diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong dự án điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi nữ diễn viên lần đầu hé lộ tạo hình Hoàng hậu họ Dương – một nhân vật gắn với bối cảnh lịch sử triều Đinh. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp cổ điển và thần thái trầm tĩnh, hình ảnh này còn mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý trong điện ảnh Việt: phục dựng lịch sử thông qua ngôn ngữ phục trang được nghiên cứu bài bản và có chiều sâu.

2c25bc32-e79a-409b-9189-ef04eadf0194-61124274874076523948982.jpg
Tạo hình nhân vật Hoàng hậu họ Dương của Đỗ Thị Hải Yến trong phim

Trong bộ ảnh vừa công bố, Đỗ Thị Hải Yến xuất hiện với trang phục Yến tiệc hoàng cung năm 979, thời điểm đặc biệt của triều Đinh. Được biết, tạo hình của cô không đơn thuần là lựa chọn mang tính thẩm mỹ mà là kết quả của quá trình đối chiếu công phu giữa tư liệu cổ phục và cách diễn giải bằng điện ảnh. Theo đó, từng lớp áo, họa tiết, màu sắc được xử lý tinh tế nhằm phản ánh rõ vị thế của một bậc mẫu nghi thiên hạ, đồng thời vẫn giữ được tinh thần văn hóa của giai đoạn lịch sử còn nhiều giao thoa giữa dân gian và cung đình.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ hệ thống phục trang trong phim được phát triển từ các bản vẽ nghiên cứu của họa sĩ, nhà nghiên cứu cổ phục Trịnh Quang Vũ, sau đó được hiện thực hóa bởi nhà thiết kế Mai Lâm, dưới sự định hướng tổng thể của Bảo Trân Chi. Sự phối hợp giữa nền tảng học thuật và sáng tạo nghệ thuật này góp phần tạo nên tính thuyết phục cho dự án, đặc biệt trong bối cảnh dòng phim lịch sử Việt Nam vẫn đang tìm kiếm một ngôn ngữ thể hiện riêng.

1fefad88-4817-42f0-842a-df88dfbfe85c-58421143065115516811933.jpg
Vai diễn Hoàng hậu họ Dương đánh dấu sự trở lại của Đỗ Thị Hải Yến sau thời gian dài vắng bóng trong phim ảnh

Không bị đóng khung trong những hình dung cứng nhắc về quá khứ, phục trang của Hoàng hậu họ Dương được phát triển theo dòng chảy văn hóa thời Đinh, giai đoạn sơ khai của nhà nước phong kiến tập quyền. Vì vậy, bên cạnh cấu trúc nhiều lớp và bảng màu mang tính biểu trưng quyền lực của tầng lớp hoàng tộc, trang phục vẫn giữ được nét giản dị trong chất liệu và phom dáng, phản ánh sự gần gũi với đời sống đương thời. Chính cách tiếp cận này giúp hình ảnh lịch sử trở nên mềm mại, dễ tiếp cận hơn với khán giả hôm nay, thay vì chỉ dừng lại ở tính minh họa.

Với cá nhân Đỗ Thị Hải Yến, vai diễn Hoàng hậu họ Dương đánh dấu một lần trở lại đáng chú ý sau thời gian dài vắng bóng. Nữ diễn viên lựa chọn phong cách thể hiện tiết chế, không sa vào sự hào nhoáng mà hướng tới sự thanh lịch, nội tâm – phù hợp với tinh thần nhân vật cũng như định hướng nghệ thuật chung của bộ phim.

Sau 83 ngày đêm ghi hình liên tục tại Ninh Bình, "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" đã chính thức đóng máy và bước vào giai đoạn hậu kỳ, khép lại một hành trình sản xuất quy mô lớn với nhiều thử thách. Bộ phim được triển khai tại hơn 40 bối cảnh lớn nhỏ, tận dụng tối đa không gian núi non, hang động và các di tích mang đậm dấu ấn lịch sử của vùng đất cố đô, qua đó góp phần tái hiện một không gian huyền sử vừa hùng tráng vừa giàu tính biểu tượng.

Dự án quy tụ lực lượng sản xuất đông đảo với gần 200 nhân sự chuyên nghiệp, hơn 50 diễn viên có thoại, gần 100 diễn viên hành động cùng hàng chục võ sĩ, bên cạnh hơn 5.000 lượt diễn viên quần chúng tham gia xuyên suốt quá trình ghi hình. Cường độ làm việc dày đặc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ nắng gắt trên núi đá đến những đêm quay lạnh buốt giữa rừng sâu...đã trở thành một phần thử thách mà toàn bộ êkíp sản xuất phim phải vượt qua để hoàn thiện tác phẩm với tinh thần tận hiến.

Đại diện đơn vị sản xuất tiết lộ, cảnh quay cuối cùng của phim được thực hiện tại chùa Bái Đính, tái hiện không gian yến tiệc hoàng cung trong đêm Trung Thu năm 979, cũng là dấu mốc khép lại hành trình sáng tạo kéo dài gần ba tháng tại hiện trường. Lễ đóng máy diễn ra với sự tham gia của hơn 200 thành viên đoàn phim cùng khoảng 70 diễn viên, đồng thời có sự hiện diện của nhiều đại diện cơ quan quản lý, tổ chức điện ảnh và đối tác trong và ngoài nước, cho thấy quy mô cũng như mức độ đầu tư bài bản của dự án.

ba-ngo-phuong-lan-chu-tich-hiep-hoi-phat-trien-dien-anh-vfda-phat-bieu-khai-mac-tai-le-dong-may-phim-ho-linh-trang-si.jpg
Tiến sĩ Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến & Phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA)

Không chỉ là một dự án điện ảnh đơn lẻ, bộ phim còn là kết quả cụ thể của chương trình hợp tác phát triển điện ảnh giữa Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam và tỉnh Ninh Bình, hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương này trở thành điểm đến của các đoàn làm phim, gắn kết điện ảnh với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Sự đồng hành của các đơn vị sản xuất và đối tác công nghệ cũng cho thấy định hướng đưa những câu chuyện lịch sử, văn hóa Việt Nam tiếp cận khán giả bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, đồng thời mở rộng khả năng lan tỏa trên các nền tảng số.

Về nội dung, phim khai thác chất liệu huyền sử xoay quanh hành trình của bảy tráng sĩ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt sau khi vua Đinh băng hà: đưa 99 quan tài đi theo nhiều hướng nhằm bảo vệ lăng mộ và giữ gìn long mạch quốc gia. Trong hành trình đó, các nhân vật không chỉ đối mặt với hiểm nguy từ bên ngoài mà còn phải vượt qua những giằng xé nội tâm giữa trung thành, tình cảm và sự hy sinh, qua đó tạo nên một câu chuyện mang màu sắc bi tráng, đậm tinh thần dân tộc.

Dự kiến ra rạp vào dịp Quốc khánh 2-9-2026, bộ phim được kỳ vọng sẽ góp phần mở ra hướng tiếp cận mới cho dòng phim lịch sử Việt Nam, khi kết hợp giữa quy mô sản xuất lớn, yếu tố văn hóa bản địa và cách kể chuyện giàu tính điện ảnh.

Tin cùng chuyên mục