Diễn viên nổi tiếng bị bắt vì tình nghi giết vợ

ANTĐ - Mới đây, Tòa án huyện Lomonosovsky, tỉnh Leningrad của Nga quyết định gia hạn tạm giam thêm 3 tháng đối với Konstantin Kordo-Sysoyev. Là người từng đóng vai cảnh sát và nổi tiếng với hàng chục bộ phim truyền hình, Konstantin bị bắt vào ngày 29-4 vì bị tình nghi đã giết vợ hết sức dã man.   

Diễn viên Konstantin và người vợ, nữ tiếp viên hàng không Natalya đã chung sống được 7 năm

Gốc cây dính đầy máu

Thi thể của một phụ nữ được phát hiện vào chiều 23-4-2016 trong khu đất của Hội Làm vườn Sinigeyka ở huyện Lomonosovsky. Khi ra sông Strelka lấy nước, người làm vườn nhìn thấy đám giẻ sáng màu nổi bập bềnh gần bờ, vì tò mò, ông lấy cây gậy chọc nhẹ vào đám giẻ và chợt rùng mình khi nhận ra đó là một xác chết. Khuôn mặt của nạn nhân đã bị biến dạng. 

Cảnh sát địa phương lập tức có mặt và đã xác định được hiện trường vụ giết người - bãi cỏ trong khu rừng trồng gần đó. Tại đây, cảnh sát phát hiện gốc cây vẫn dính đầy máu, xung quanh còn vương vãi các mảnh quần áo của nạn nhân… Theo kết luận sơ bộ của các chuyên gia pháp y, hung thủ dùng một vật nặng đánh người phụ nữ đến chết. Trên thi thể nạn nhân có ít nhất 30 vết thương. Nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, kẻ giết người đã cố tình hủy hoại thi thể sau đó ném cái xác xuống sông.   

Mặc dù vậy, danh tính của người xấu số đã nhanh chóng được xác định. Những người dân địa phương nhận ra nạn nhân là Natalya, vợ của diễn viên Konstantin Kordo-Sysoyev. Diễn viên 45 tuổi này từng đóng vai cảnh sát và nổi tiếng với hàng chục bộ phim truyền hình. Còn Natalya là tiếp viên hàng không, 35 tuổi. Hai người đã chung sống được 7 năm và thường đến khu rừng này nghỉ ngơi.

Cơ quan điều tra Leningrad đã khởi tố vụ án giết người. Theo lời khai của Konstantin, vợ chồng họ cùng đến khu nhà nghỉ dưỡng, nhưng vì công việc, ông ta phải quay về Saint Peterburg, còn Natalya ở lại. Sau đó, ông ta không thể tìm được vợ. Các nhân chứng xác nhận, trước khi cảnh sát có mặt, Konstantin đã đến khu biệt thự và hỏi người đi đường về vợ của mình.

Theo cơ quan điều tra, trong khi cãi nhau, Konstantin đã dùng một vật nặng đánh vào đầu, mặt và tay của vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó đem cái xác đi phi tang. Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được chính xác thời điểm nạn nhân tử vong.

Đã tháo bỏ nhẫn cưới

Ngày 21-7-2016, Konstantin xuất hiện tại phòng xử án với vẻ ngoài không còn đĩnh đạc, hào hoa như trước đây và đã tháo bỏ nhẫn cưới. Konstantin tiếp tục khẳng định không giết vợ và yêu cầu được trả tự do. Tuy nhiên, Tòa án Lomonosovsky vẫn quyết định giam giữ diễn viên này đến ngày 24-10-2016.  

Theo người thân và bạn bè của Konstantin, là người dễ gần, được nhiều người  quý, Konstantin không thể giết người tàn bạo như vậy được. Còn Igor   Kormilin - anh trai của Natalya khẳng định, vợ chồng họ có nhiều mâu thuẫn, Natalya đã nghĩ đến việc ly hôn.

Bố mẹ Igor là người mua căn hộ, nơi hai vợ chồng Natalya sinh sống. Natalya phải tự trả nợ, sau đó xin bố mẹ sang tên căn hộ cho mình. Theo nhận định của Igor Kormilin, Konstantin giết Natalya vì cô muốn có con, nhưng chồng không đồng ý. Trước đây, Konstantin đã kết hôn 3 lần và có 2 con từ các cuộc hôn nhân này. 

Konstantin bị bắt vào ngày 29-4-2016 tại Saint Peterburg và bị khởi tố về tội giết người theo Điều 105 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Konstantin khai nhận, chiều 22-4, anh ta đi siêu thị, sau đó về nhà trên phố Kronstadt ở Saint Peterburg cho mèo ăn và dắt chó đi bộ.

Sáng 23-4, anh ta đi làm. Khi Natalya không trả lời điện thoại, anh ta và người thân đến khu nghỉ dưỡng, nhưng không tìm thấy vợ. Theo Konstantin,Natalya có thể bị một kẻ bất hảo nào đó tấn công khi đi dạo trong rừng. Cơ quan điều tra đã trưng cầu hơn chục cuộc giám định, bao gồm giám định pháp y, sinh học pháp lý, giám định mùi… Hiện vụ án vẫn đang được điều tra.