Để những "mầm xanh" Pá Lau trở thành đại ngàn: Hình ảnh "Gần dân nhất" lan tỏa của Công an Hà Nội

ANTD.VN - Giữa cái lạnh 10 độ của đại ngàn Tây Bắc, những sắc nắng mang hi vọng đầu năm ở đây dường như cũng không ấm áp bằng nụ cười của thầy trò trường Pá Lau (Lào Cai). Không chỉ mang theo những tấm áo, những phần quà ý nghĩa, hành trình 'Vì bình yên cuộc sống' của CATP Hà Nội còn mang theo cả tâm tình của người chiến sĩ Thủ đô, để những mầm xanh nơi đây sẽ vươn mình trở thành những cây đại ngàn tỏa bóng mát cho quê hương...

556.jpg
Ngày 9-1, trong ngày thứ 2 của hành trình “Vì bình yên cuộc sống”, đoàn công tác Công an TP Hà Nội phối hợp với Đoàn thanh niên Tổng Công ty điện lực miền Bắc đã tiếp tục di chuyển đến các điểm xa ở xã Trạm Tấu (tỉnh Lào Cai)
6.jpg
Điểm đến hôm nay là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (PTDTBT TH & THCS) Pá Lau. Trường nằm ở vùng khó khăn của xã Trạm Tấu với đại đa số (hơn 95%) là đồng bào dân tộc Mông. Đường đi lại từng là một thách thức lớn với những con đèo dốc đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.
7.jpg
Trong cái lạnh 10 độ, những tia nắng ấm áp làm hồng thêm đôi má những em học sinh Trường PTDTBT TH & THCS Pá Lau. Các em học sinh rất hào hứng với những phần quà ý nghĩa của lực lượng Công an Thủ đô và các đơn vị đồng hành
3.jpg
Em Thào Thị Hằng, học sinh lớp 9 Trường PTDTBT TH & THCS Pá Lau vui lắm. Hằng nói: "Chúng em vui lắm, các anh chị Công an tận Thủ đô lên đây, ai cũng nhiệt tình, vui vẻ. Chắc chắn hôm nay là một kỷ niệm rất đáng nhớ"
22.jpg
Giữa đại ngàn Tây Bắc, cán bộ Công an Thủ đô tặng bài hát "Còn gì đẹp hơn" tới các em học sinh vùng cao trong sự cổ vũ nhiệt tình
26.jpg
Một ngày thật vui với các em học sinh Pá Lau
25.jpg
Em Thào Thị Thanh Thủy (dân tộc Mông) hát: "Khi ông mặt trời thức dậy Mẹ lên rẫy Em đến trường Cùng đàn chim Hòa vang tiếng hát..." - mỗi ngày được đến trường đều là ngày vui với các em học sinh nơi đây
20.jpg
Đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ 12 tháng trong năm 2025, mỗi tháng 500.000đ cho em Thảo Thị Dinh, học sinh chịu ảnh hưởng bởi các chương trình cộng đồng tự phát dừng hoạt động (tổng trị giá 6 triệu đồng). Đó chính là điển hình cho hành trình này: nâng bước các em học sinh khó khăn đến trường, chăm lo người yếu thế...
27.jpg
Các em học sinh Pá Lau rất bất ngờ khi các cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội cùng tham gia nhảy dân vũ với học sinh của trường
23.jpg
Những nụ cười thật vui của các em học sinh Pá Lau hôm nay
21.jpg
Câu lạc bộ Xe Bán tải Địa hình Việt Nam cũng tặng các em học sinh Pá Lau những bài hát rất "cháy" trong không khí sôi động
15.jpg
Công an Thủ đô và các đơn vị đồng hành đã trao tặng các em học sinh Pá Lau 409 suất quà gồm đồ dùng học tập, thực phẩm, áo ấm (trị giá khoảng 100 triệu đồng)
13.jpg
Đoàn công tác cũng trao tặng nhà trường dụng cụ thể thao (trị giá khoảng 10 triệu đồng)
5.jpg
Trong hành trình, còn có những câu chuyện thân tình đầy ắp những nụ cười...
02.jpg
....và những câu chuyện thăm hỏi, nghĩa tình
16.jpg
Hành trình ý nghĩa này do đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo và được các đoàn thể của CATP nhanh chóng kết nối, triển khai
12.jpg
Nụ cười thật tươi của các em học sinh Pá Lau với những món quà ý nghĩa, đoàn công tác luôn mong muốn các em sẽ vững tâm đến trường để học hành thật tốt và trưởng thành để trở thành những cây xanh to tỏa bóng mát cho quê hương chứ không chỉ là "bãi cỏ lau" như cái tên Pá Lau
4.jpg
Hành trình "Vì bình yên cuộc sống" mang cả tâm tình của người chiến sĩ Công an Thủ đô với đồng bào vùng cao Tây Bắc
10.jpg
Cũng trong ngày hôm nay, Công an TP Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã trao tặng kinh phí xây dựng "Ngôi nhà 19/8" tới ông Lò Văn Thuận (Tổ dân phố Bản Lọng, thị xã Nghĩa Lộ). Ông Thuận sức khỏe yếu, gia cảnh rất khó khăn
8.jpg
Mẹ ông Thuận vui lắm, bà nói cảm ơn liên tục với đoàn công tác. Bà bảo: "Với sự giúp đỡ này, con tôi chắc sẽ đỡ vất hơn, cố gắng vươn lên hơn"
11.jpg
Nụ cười phấn khởi của Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu khi tiễn đoàn công tác
thiet-ke-chua-co-ten-77.jpg

Tin cùng chuyên mục