Xuất phát từ TPHCM, dàn diễn viên "Ai thương ai mến" gồm Thu Trang, Ngọc Thuận, Khả Như, Trâm Anh, Tiến Luật, Bình Hưng, bé Lê Hào đã có mặt tại khuôn viên Đại học Cần Thơ vào chiều 28/12. Hàng trăm sinh viên đã có mặt từ rất sớm để chờ đón đoàn nghệ sĩ.
Ngay khi dàn diễn viên "Ai thương ai mến" xuất hiện trên sân khấu, các sinh viên không ngừng hò reo, gọi tên. Sự nhiệt tình và năng lượng từ các sinh viên khiến dàn diễn viên càng thêm hào hứng. Đạo diễn - nhà sản xuất - nghệ sĩ Thu Trang đã chia sẻ về quá trình thực hiện phim, từ công đoạn tìm hiểu về bối cảnh lịch sử vùng sông nước miền Tây thập niên xưa đến quá trình quay phim gặp không ít khó khăn.
Diễn viên Khả Như tiết lộ, dù phim quay trong điều kiện sình lầy, mưa gió nhưng điều cô ấn tượng là đạo diễn Thu Trang vẫn luôn giữ năng lượng tích cực. Khi được hỏi bí quyết, Thu Trang cho biết cô nhận thấy trong hoàn cảnh đó, mình càng phải giữ vững tinh thần, để tạo không khí thoải mái, tích cực cho mọi người.
Điểm nhấn trong buổi giao lưu là các sinh viên xung phong lên sân khấu, trổ tài hò - cũng là “đặc sản” trong phim "Ai thương ai mến". Nhiều sinh viên có giọng hò ngọt ngào, khiến dàn nghệ sĩ bất ngờ, thích thú. Cũng trong dịp này, nghệ sĩ Thu Trang và công ty Thu Trang Entertainment đã trao 10 phần học bổng (trị giá 3 triệu đồng/phần) cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập xuất sắc.
Sau buổi giao lưu, dàn diễn viên "Ai thương ai mến" đã “đánh úp” khán giả tại suất chiếu đầu tiên của phim. Đây là suất chiếu sớm được đạo diễn Thu Trang dành tặng khán giả Cần Thơ như một món quà tri ân người dân tại nơi mà đoàn phim đã đặt chân đến đầu tiên trong hành trình khảo sát bối cảnh và casting diễn viên.
Đạo diễn Thu Trang cho biết: “Đây là những khán giả đầu tiên trên toàn quốc được xem "Ai thương ai mến". Ngay cả dàn diễn viên cũng chưa được xem phim này nên khi bước vào đây, cảm giác của các nghệ sĩ giống như đi thi học kỳ, hồi hộp xem bài thi có tốt không. Rất mừng khi thấy mọi người ủng hộ nhiệt tình cho phim, cùng khóc cùng cười với phim. Trang hy vọng câu chuyện sẽ chạm tới mọi người với nhiều tầng lớp ý nghĩa mà phim đã cài cắm. Bản thân Trang cũng mong nhận được những đánh giá, góp ý, khen chê từ khán giả để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn cho các tác phẩm sau”.
Sự xuất hiện bất ngờ của dàn diễn viên trong rạp phim khiến khán giả ồ lên thích thú. Các khán giả cũng hào hứng xung phong chia sẻ trải nghiệm khi là những người đầu tiên được xem tác phẩm này. Đa phần đều cho rằng phim “cười nhiều mà khóc cũng nhiều”, “khóc đó rồi lại cười đó”... Thậm chí, có khán giả cho biết đã “khóc hết một bịch khăn giấy”.
Đặc biệt, có khán giả từ An Giang, Vĩnh Long…đến Cần Thơ để được xem suất chiếu đầu tiên, thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho phim. Có những khán giả là hai mẹ con, hai chị em… đưa nhau ra rạp để xem tác phẩm ý nghĩa về tình cảm gia đình. Một nữ khán giả cho biết khi xem phim, đặc biệt là những phân cảnh về chị em Mến (Thu Trang) - Thương (Trâm Anh), chị nhìn thấy chính mình trong câu chuyện. Tình cảm gia đình được xem là điểm chạm cảm xúc lớn nhất của phim.
Bên cạnh đó, hình ảnh sông nước miền Tây trong phim cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả. Một khán giả Cần Thơ nhận xét: “Dù sống ở Cần Thơ từ nhỏ đến lớn nhưng khi xem phim tôi rất bất ngờ, phải thốt lên rằng Việt Nam mình đẹp quá. Đạo diễn Thu Trang như đem hết miền Tây vào trong phim. Có những cảnh thường ngày chúng ta thấy rất bình thường nhưng khi đưa lên màn ảnh lại đẹp đến bất ngờ. Cảm ơn đạo diễn Thu Trang đã làm một bộ phim thật đẹp về miền Tây sông nước”.
Đặc biệt, một khán giả dành tình cảm đặc biệt cho nhân vật cậu Khả (Ngọc Thuận): “Cảm ơn đạo diễn Thu Trang đã mang Ngọc Thuận trở lại”. Về phía diễn viên Ngọc Thuận, anh xúc động ngập ngừng, không kìm được nước mắt. Nam diễn viên cho biết bản thân rất hạnh phúc khi trở lại màn ảnh rộng sau gần 20 năm. Các diễn viên Khả Như, Trâm Anh, Bình Hưng, bé Lê Hào… đều bày tỏ niềm vui khi chứng kiến phản ứng tích cực của khán giả sau khi xem phim, mong bộ phim được khán giả “thương và mến”.
Phim "Ai thương ai mến" sẽ ra rạp toàn quốc từ 1/1/2026.