Quyết định sa thải Chelsea với Enzo Maresca không đến trong một khoảnh khắc bốc đồng, mà là hệ quả của hàng loạt dấu hiệu rạn nứt kéo dài phía sau cánh cửa Stamford Bridge. Dù ban lãnh đạo đội bóng nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để cứu vãn mùa giải, những gì diễn ra trước đó cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đã đi đến giới hạn cuối cùng.
Theo các nguồn tin thân cận, vấn đề lớn nhất nằm ở sự phân tâm của Maresca. Trong giai đoạn Chelsea bước vào thời điểm then chốt, HLV người Italia bị phát hiện đã tiến hành các cuộc trao đổi với Manchester City và Juventus vào các tháng 10 và 12-2025. Điều này không vi phạm hợp đồng, nhưng lại tạo ra cảm giác bất ổn nghiêm trọng trong nội bộ. Với Chelsea, một HLV đang tại vị nhưng tính đến bến đỗ tiếp theo là tín hiệu không thể chấp nhận, đặc biệt khi đội bóng phải căng sức trên nhiều mặt trận.
Ban lãnh đạo Chelsea được cho là đã dập tắt hoàn toàn khả năng đàm phán gia hạn theo hướng Maresca đề xuất. Họ không muốn tạo tiền lệ rằng sự quan tâm từ các CLB khác có thể trở thành công cụ gây sức ép trong các cuộc thương lượng. Việc những thông tin này rò rỉ ra ngoài càng khiến phòng thay đồ thêm xao nhãng, nhất là khi kết quả thi đấu bắt đầu trượt dốc.
Bối cảnh càng nhạy cảm hơn bởi mối liên hệ quá khứ giữa Maresca và Pep Guardiola. Trong giới huấn luyện, không ít người tin rằng Etihad là điểm đến lý tưởng mà Maresca hướng tới, trong kịch bản Guardiola rời Man City vào cuối mùa. Song song với đó, việc ông trở thành thân chủ của siêu cò Jorge Mendes cũng khiến Chelsea nghi ngại về mức độ cam kết dài hạn của HLV 45 tuổi với dự án hiện tại.
Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng mang tính biểu tượng cũng được ghi nhận. Ở một số trận gần nhất, Maresca không còn xuất hiện với trang phục mang logo Chelsea. Dù không phải nguyên nhân quyết định, sự thay đổi này phản ánh rõ khoảng cách ngày một lớn giữa HLV và CLB. Một số nguồn tin nội bộ cho rằng Maresca đã sớm chuẩn bị cho kịch bản rời Stamford Bridge, thậm chí sẵn sàng khép lại chương ngắn ngủi này trước khi án sa thải chính thức được ban hành.
Chelsea ban đầu dự tính đánh giá Maresca vào cuối mùa, nhưng sự cộng hưởng của phong độ kém, khủng hoảng niềm tin, các cuộc đàm phán hậu trường và dấu hiệu thiếu gắn bó đã khiến “giọt nước tràn ly”. Thời điểm chia tay được lựa chọn ngay trước trận gặp Man City, như một cách cắt đứt hoàn toàn mọi yếu tố gây nhiễu trước phần còn lại của mùa giải.