Toà án nhân dân thành phố Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Tuấn Anh (SN 1977, ở phường Cửa Nam, TP Hà Nội) 14 năm tù; Nguyễn Thị Huệ (SN 1989, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) 12 năm 6 tháng tù (tổng hợp cả án môi giới mại dâm), cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình xét xử cho thấy, Trần Tuấn Anh không nghề nghiệp ổn định nhưng vì tiền bị cáo “nổ” bản thân có khả năng làm “sổ đỏ”, chạy án, mua bán tranh… để chiếm đoạt tài sản.
Năm 2023, ông Nguyễn Văn H (SN 1961, ở Hà Nội) muốn bán 277 bức tranh sơn dầu, sơn mài, màu nước... của nhiều họa sĩ đương đại Việt Nam và thế giới trong bộ sưu tập của mình. Nắm được thông tin, Tuấn Anh đến phòng tranh của các ông A, Q và nói về việc muốn bán bộ sưu tập tranh thuộc nhiều thể loại. Hai người đồng ý khảo sát trước khi mua...
Khi tìm được nơi tiêu thụ tranh, Tuấn Anh gặp ông H, “quảng cáo” một “người anh làm việc tại một cơ quan của Chính phủ” có khả năng về tài chính và niềm đam mê sưu tập tranh, có thể mua toàn bộ số tranh trong bộ sưu tập của ông H.
Trần Tuấn Anh bảo nhà sưu tập gửi thông tin bộ tranh và chụp ảnh một số bức, gửi cho mình. Những dữ liệu này được chuyển cho các ông A, Q để thỏa thuận mua bán.
Sau đó, ông H còn chuyển trước 22 bức tranh được đóng trong 24 khung (có bức tranh gồm 3 tấm ghép lại) cho Tuấn Anh. Dù chưa được sự đồng ý nhưng bị cáo đã bán số tranh này cho ông Q với giá 32 triệu đồng.
Tiếp đến, Tuấn Anh tiếp tục nói với ông H về việc “người anh làm việc tại một cơ quan của Chính phủ” của mình có thể mua lại bộ sưu tập của ông với giá 17 tỷ đồng, nhưng cần phải xem trước.
Trưa hôm sau, bị cáo đến phòng tranh nơi đang trưng bày 255 bức còn lại trong bộ sưu tập của ông H để chụp ảnh rồi gửi cho các ông A, Q xem và thống nhất giá mua bán chỉ 1,1 tỷ đồng. Hai người sau đó chuyển tiền cho bị cáo.
Nhận tiền xong, Trần Tuấn Anh nói với ông H là “người anh ở một cơ quan của Chính phủ” đồng ý mua với giá 17 tỷ đồng, nhưng phải nhận được tranh và kiểm tra số lượng trước khi thanh toán.
Ông H liền chuyển toàn bộ số tranh của mình cho Tuấn Anh và bị cáo mang đến cửa hàng của các ông A, Q.
Hai người thấy chỉ có 255 bức nên chỉ mua giá khoảng 777 triệu đồng. Tuấn Anh vẫn đồng ý dù trước đó đã nói với ông H về việc giá bán là 17 tỷ đồng.
Sau 2 lần mua tổng cộng 277 bức tranh nói trên, các ông A, Q đã bán cho nhiều người, gồm cả chủ phòng tranh khác và khách vãng lai. Đến nay, họ không nhớ số lượng tranh đã mua, bán cũng như giá bán của từng người.
Do không nhận được tiền sau khi chuyển 277 bức tranh cho Trần Tuấn Anh, ông H làm đơn tố cáo tới cơ quan công an. Nhà sưu tập tranh khẳng định, để có 277 bức tranh, ông này đã phải mua trong thời gian dài với tổng số 17 tỷ đồng...
Ngoài hành vi trên, cơ quan tố tụng còn làm rõ Trần Tuấn Anh và Nguyễn Thị Huệ đã chiếm đoạt của một gia đình hơn 1,1 tỷ đồng khi lừa “chạy án” cho người nhà họ được hưởng án treo trong một vụ cưỡng đoạt tài sản...
Năm 2019, Trần Tuấn Anh còn “nổ” quen biết nhiều người trong UBND TP Hà Nội để lừa đảo 400 triệu đồng của một cặp vợ chồng có nhu cầu làm “sổ đỏ” cho mảnh đất rộng 170m2 tại phường Tây Hồ.