Cùng với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn, sự kiện quy tụ dàn sao: Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, NSƯT Đức Khuê, Quang Minh, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Lê Khánh, Quỳnh Lý, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải…
Phiên bản Việt hóa đáng chờ đợi
Tại họp báo, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn chính thức xác nhận thông tin "Đại tiệc trăng máu 8" là bản remake của phim "One Cut of the Dead" (Quay trối chết) đến từ Nhật Bản.
Ở bản Việt, câu chuyện xoay quanh một đạo diễn tên Tâm OK (Vân Sơn) chuyên làm “phim rác”. Anh quyết tâm làm một tác phẩm tử tế để con gái anh (Lâm Thanh Mỹ) cảm thấy tự hào. Tuy nhiên, dự án anh nhận quá thử thách: một bộ phim kể về một đoàn phim kinh dị cổ trang bị quỷ nhập tràng tấn công, chỉ quay một cú máy dài 35 phút và được phát trực tiếp, với một dàn diễn viên có quá nhiều vấn đề. Nếu bộ phim này thất bại, cơ hội làm lành của Tâm OK với con gái có nguy cơ tan vỡ.
Khi Việt hoá, "Đại tiệc trăng máu 8" được thêm thắt nhiều chất liệu đặc trưng như quỷ nhập tràng hay cổ trang, để câu chuyện phù hợp thời đại và gần gũi công chúng. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn muốn thực hiện dự án này vì tình yêu điện ảnh và ý tưởng xuất sắc từ bản gốc, vốn được 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.
"Thư tình" gửi điện ảnh Việt
Trở lại sau 4 năm, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nhận định thị trường phim nội địa đã có nhiều thay đổi. Bản thân anh hồi hộp mình có gì tươi mới mang lên màn ảnh, đồng thời cũng ấp ủ nhiều tâm tư muốn gửi đến khán giả. Với "Đại tiệc trăng máu 8", anh kỳ vọng làm khán giả... “thấy vui”.
Nhà làm phim tiết lộ cảm hứng cho anh thực hiện dự án này đến từ những bài bình luận của báo chí về điện ảnh Việt nhiều năm qua. Với anh, đây là lá thư tình đặc biệt anh tự gửi cho bản thân và các đồng nghiệp. “Dù lá thư này có hơi gây nhột nhưng cũng là tình cảm ấm áp đến anh em”, đạo diễn chia sẻ.
Theo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, "Đại tiệc trăng máu 8" mang tinh thần phê và tự phê. Là người cầm trịch dự án, anh mang bản thân ra để tự giễu nhại, cà khịa trước tiên. Anh nói thêm: “Tôi không thể cấm người khác nghĩ gì, chỉ muốn đưa vào phim các vấn đề thực tế điện ảnh Việt Nam đang trải qua. Có rất nhiều tâm tư được bày tỏ qua phim”.
Vân Sơn áp lực sau 20 năm không tham gia điện ảnh
Từ Mỹ, nghệ sĩ Vân Sơn hội ngộ các bạn diễn qua video call. Thời gian gần đây, ông nhận được nhiều lời mời tham gia phim trong nước. Tuy nhiên, Vân Sơn từ chối nhiều vì kịch bản không hay, vai không hay, thời gian không phù hợp. Chỉ riêng Đại tiệc trăng máu 8 có duyên với ông. Vân Sơn từng xem ""One Cut of the Dead trên một chuyến máy bay và thán phục sự thông minh của các nhà làm phim Nhật Bản. Nên khi Charlie Nguyễn ngỏ lời, ông lập tức nhận lời vì muốn cùng tái hiện câu chuyện này.
Nhận vai đạo diễn Tâm OK, ông áp lực do đã 20 năm không làm điện ảnh, sợ vai hay mà mình diễn không ra. Lịch quay liên tục một tháng cũng là bài toán khó đối với danh hài. Bên cạnh đó, đạo diễn tài năng và kỹ tính, dàn diễn viên trẻ, đẹp, tài năng cũng làm ông lo lắng “chạy theo các em không kịp”. Ông tự đòi hỏi bản thân chính xác trong từng câu thoại. Hơn cả, Vân Sơn hồi hộp khán giả có đón nhận mình không.
Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn được "đóng đinh" từ kịch bản
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiết lộ ban đầu có ý tưởng mời toàn bộ dàn sao của "Tiệc trăng máu" cùng tái xuất. Do lịch làm việc mỗi người đều quá bận, chỉ có Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn nhận lời. Tuy nhiên, đạo diễn úp mở nhiều diễn viên của "Tiệc trăng máu" cũng sẽ góp mặt trong phần này.
Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn được chọn tham gia mà không cần qua khâu casting, bởi đạo diễn nhận định vai diễn quá phù hợp với họ. Là một diễn viên, Hồng Ánh trân trọng cơ hội tham gia bất kỳ dự án nào. Với cô, mỗi kịch bản đều có màu sắc khác nhau và nhân vật “minh tinh điện ảnh” trong "Đại tiệc trăng máu 8" là một mảnh ghép thú vị. Dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4 năm nay, Hồng Ánh có hai phim ra rạp cùng lúc. Cô đã chuẩn bị tinh thần chạy đi chạy về quảng bá hai phim.
Hứa Vĩ Văn cho hay anh và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh là bạn đã hơn 20 năm. Anh cảm ơn đạo diễn đưa anh từ truyền hình sang điện ảnh phát triển từ phim "Em là bà nội của anh".
Miu Lê, Liên Bỉnh Phát học cải lương
Về việc không cho cặp đôi Miu Lê - Ngô Kiến Huy từng đóng chính hai phim của anh tái hợp ở dự án này, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh lý giải: “Huy và Miu thân nhau quá. Trong phim này, hai nhân vật không ưa nhau, nên phải tìm người không quá thân với Miu”. Vai nam về sau được giao cho Liên Bỉnh Phát.
Miu Lê đến với dự án một cách tình cờ. Khi thấy đạo diễn đăng thông báo tuyển diễn viên, cô để bình luận là hình emo giơ tay, chỉ mang tính chất nói đùa. Nhưng không ngờ, được đạo diễn mời casting thật. Ban đầu, nữ diễn viên - ca sĩ từ chối vì đang bận chương trình khác. Nhưng sau đó, phim lùi lịch quay, nhờ vậy, cô có thể đồng hành. “Anh Linh là ngoại lệ. Anh Linh mời, Miu sẽ đồng ý”, cô nói.
Cho tới khi gặp Liên Bỉnh Phát - người “cà khịa” ăn ý với Miu Lê, nữ diễn viên cảm thấy đã tìm đúng bạn diễn. Trong phim, họ hoá thân hai nhân vật không ưa nhau. Trên sân khấu, Miu Lê và Liên Bỉnh Phát liên tục trêu đùa nhau để kể về những trò nghịch ngợm trên phim trường.
"Đại tiệc trăng máu 8" còn đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi danh hài Vân Sơn - Quang Minh, mang tình bạn thân thiết từ ngoài đời vào trong phim.