Đả bại Hong Kong 5-0, tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết "đòi nợ" Thái Lan

ANTĐ - Chiều 23-9, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có chiến thắng đậm 5-0 trước tuyển nữ Hong Kong (Trung Quốc), qua đó giành tấm vé đi tiếp còn lại bảng C vào vòng tứ kết Á vận hội.

Do thua CHDCND Triều Tiên (6 điểm, nhất bảng C) với cùng tỷ số 0-5 nên cuộc đọ sức giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Hong Kong mang tính chất "một mất, một còn", quyết định tấm vé đi tiếp còn lại của bảng đấu.

Trong lịch sử đối đầu, chúng ta luôn có những chiến thắng đậm trước đối thủ này. Đó là động lực để thầy trò HLV Mai Đức Chung tràn đầy tự tin bước vào trận đấu hôm nay.

Ngay phút thứ 4, từ một quả tạt bên cánh trái, hậu vệ Hong Kong, Wong So Han lúng túng đưa bóng vào lưới nhà, gián tiếp mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. 

Bàn thắng sớm càng tiếp thêm hưng phấn cho các nữ tuyển thủ tiếp tục tràn lên tấn công, kiểm soát thế trận và những bàn thắng sau đó đến như một tất yếu.

Phút 33, Minh Nguyệt bị đốn ngã trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, Tuyết Dung đã lạnh lùng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, Nguyễn Thị Muôn bị kéo ngã trong vòng cấm, Nguyễn Thị Xuyến đã không mắc sai sót trong pha đá phạt trực tiếp sau đó, nâng tỷ số 3-0 cho đội nhà.

Minh Nguyệt góp một bàn trong chiến thắng đậm của tuyển Việt Nam

Sớm dẫn cách biệt nên bước vào hiệp thi đấu thứ 2, tuyển Việt Nam chơi khá ung dung. Phút 69, tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, Minh Nguyệt thoát xuống và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 4-0.

Khoảng thời gian cuối trận đấu, HLV Mai Đức Chung có một vài điều chỉnh nhân sự mang tính thử nghiệm và đã đem lại hiệu quả.

Phút 81, tức 5 phút sau khi được vào sân, Phạm Hải Yến đã nâng tỷ số lên 5-0 cho tuyển Việt Nam bằng pha dứt điểm hiểm hóc vào khung thành tuyển Hong Kong.

Thắng giòn giã 5-0, tuyển nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 17. Đây là thành tích tốt nhất mà bóng đá nữ Việt Nam đạt được tại sân chơi Á vận hội.

Tại trận tứ kết lúc 20h ngày 26-9, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ: tuyển nữ Thái Lan. Đây là đội bóng thắng chúng ta ở trận chung kết SEA Games 2013 và trận play-off tranh vé dự World Cup nữ hồi tháng 5 vùa qua.

Đó sẽ là trận đấu khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm "đòi nợ" và phong độ tốt của các tuyển thủ, hy vọng thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có được kết quả tốt.