Cứu sống bé gái sơ sinh bị vứt bỏ bên đường

ANTĐ - Ngày 8-3, các bác sĩ Bệnh viện quận 2, TP.HCM cho biết, vừa cứu sống 1 bé gái sơ sinh bị vứt bỏ bên đường được người dân phát hiện, đưa vào cấp cứu. 

Theo thông tin ban đầu, 3h rạng sáng 3-3, vợ chồng bà N đến quán bún bò của gia đình ở đường Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng Tây, quận 2, để chuẩn bị cho buổi bán hàng, thì bà N nghe thấy tiếng kêu khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ vị trí trước ngôi nhà số 74 đường Nguyễn Truyển.

Khi đến gần, bà N phát hiện 1 bé gái sơ sinh vừa chào đời được bọc trong chiếc khăn lớn và dây rốn vẫn còn. Lập tức vợ chồng bà N đưa đứa trẻ vào nhà lau rửa, ủ ấm và trình báo công an phường để cùng đưa đứa trẻ đến bệnh viện quận 2 cấp cứu. Bác sĩ Lý Xuân Sơn của Bệnh viện quận 2 cho biết, khi nhập viện, đứa trẻ sơ sinh trong tình trạng cơ thể tím tái, dây rốn do tự cắt còn chảy máu… Sau 5 ngày được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, đến nay sức khỏe cháu bé đã ổn định, cân nặng khoảng 3,4kg  và có thể bú sữa bình thường. Tuy nhiên, do cháu bé có biểu hiện bị vàng da nên bệnh viện đang chiếu đèn điều trị cho bé. 

Khi hay tin Bệnh viện quận 2 đang điều trị cho 1 cháu bé sơ sinh bị vứt bỏ ở lề đường, có rất nhiều người dân địa phương đã hỗ trợ kinh phí cho cháu bé, đồng thời ngỏ ý với phía bệnh viện và chính quyền địa phương, xin được nhận cháu làm con nuôi. Tuy nhiên bà Hồ Thị Phước - Phó chủ tịch UBND phường Bình Trưng Tây, quận 2 cho biết, trước mắt chính quyền sẽ tìm thân nhân của cháu bé. Nếu sau 30 ngày, không có ai đến nhận thì chính quyền sẽ tiến hành các thủ tục cho - nhận con nuôi đối với gia đình nào có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé tốt nhất.