"Cưỡi" Bajai xem Jakarta

ANTĐ - Khách du lịch đến với Jakarta trong dịp diễn ra SEA Games 26 có rất nhiều địa điểm tham quan lựa chọn. Trong quỹ thời gian hạn hẹp của mình, chúng tôi quyết định tới thăm Tượng đài Monas và phố đồ cổ Jalan Surabaya, một trong những nét văn hóa đặc trưng của thủ đô đất nước vạn đảo.
"Cưỡi" Bajai xem Jakarta ảnh 1
Đài tưởng niệm Monas ở trung tâm Jakarta

Từ tượng đài Monas... Tượng đài Monas nằm ở trung tâm Thủ đô Jakarta trong khuôn viên của Quảng trường Merdeka (Quảng trường Tự do), được biết đến như là một biểu tượng của Thủ đô Jakarta cũng như Indonesia và là một trong những điểm đến nổi tiếng đối với khách du lịch. Đài tưởng niệm Monas được xây dựng từ năm 1961 nhằm kỷ niệm ngày độc lập của Indonesia. Tượng đài cao 137m làm bằng đá cẩm thạch, trên đỉnh là hình ảnh ngọn đuốc được đúc từ 14,5 tấn đồng và mạ bằng 50kg vàng biểu thị cho tinh thần chiến thắng của người dân Indonesia. Xung quanh lối vào tượng đài được trang trí những bức phù điêu miêu tả lịch sử của Indonesia. Đối với người dân ở xứ sở vạn đảo này, tượng đài Monas còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự phồn thực, trụ cột cao 117m tượng trưng cho Linga (cơ quan sinh dục nam) còn bệ đỡ tượng trựng cho Yoni (cơ quan sinh dục nữ). Bên dưới tượng đài là Bảo tàng lịch sử quốc gia Indonesia với các bức tranh trên tường và các vật trưng bày trong tủ kính. Giá vào cửa Monas khá rẻ (khoảng 2.000 Rupiah tương đương 5.000 đồng), cộng với việc không khí trong hầm bảo tàng rất mát mẻ nên vào những ngày nghỉ, rất nhiều người dân Indonesia thích đưa gia đình mình tới đây. Muốn lên tới đỉnh tháp để ngắm cảnh thành phố, du khách phải mua vé để đi thang máy. Do cấu tạo của tượng đài thu hẹp dần tới đỉnh nên chỉ có một chiếc thang máy chở được tối đa 11 người cho mỗi lần lên hoặc xuống. Dòng người xếp hàng chờ đi thang máy khá dài nhưng không hề có sự chen lấn xô đẩy. Xếp hàng dường như đã trở thành một nét văn hóa của người dân Jarkarta. Còn nhớ trước đó, khi tới tham quan trung tâm thương mại Senayan, lúc trở về theo thói quen chúng tôi lên một chiếc taxi vừa trả khách ở trước cửa trung tâm. Tuy nhiên người điều hành taxi ở đây đã ra hiệu cho chúng tôi phải đứng nối theo hàng người đang chờ xe tại đó. Đi taxi cũng cần phải xếp hàng có trật tự, một cảnh tượng có lẽ thật hiếm gặp ở Việt Nam.… đến phố cổ Jalan Surabaya
"Cưỡi" Bajai xem Jakarta ảnh 2
Bajaj - loại phương tiện giao thông phổ biển ở Jakarta

Rời Monas, chúng tôi đón một chuyến xe Bajaj để tới phố đồ cổ Jalan Surabaya. Cùng với Ojek (xe ôm), Bajaj là một phương tiện khá phổ biến ở Thủ đô Jakarta. Giống như cấu tạo của chiếc xe lam nhưng Bajaj nhỏ hơn và chỉ vừa đủ chỗ cho 4 người (kể cả lái xe), trong điều kiện tắc đường ở Jakata thì Bajaj là một sự lựa chọn khá hợp lý. Jalan Surabaya là một khu phố khá yên tĩnh trong lòng Jakarta náo nhiệt. Các gian hàng bán đồ cổ được chia ô, đánh số theo thứ tự, các đồ vật được bày bán rất ngăn nắp, gọn gàng chứ không nhộn nhạo như cảnh thường thấy ở các khu vực chợ trời khác. Phố đồ cổ Jalan Surabaya có truyền thống khá lâu đời, nó nằm ở khu vực Menteng - là nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng sống thời thơ ấu. Trước đây, phố đồ cổ Jalan Surabaya chuyên bày bán đồ của những gia đình từ thời Indonesia còn là thuộc địa của Hà Lan hoặc từ những nhà khảo cổ. Tuy nhiên hiện nay bên cạnh những món hàng cổ như đồ sứ, điêu khắc gỗ, mặt nạ, đồ ăn với chất liệu bằng bạc, đồng, đèn cổ… thì Jalan Surabaya còn bày bán rất nhiều các đồ gia dụng cũ như va li, túi xách, máy ảnh, và cả các đồ tạp hóa, lưu niệm…
"Cưỡi" Bajai xem Jakarta ảnh 3
Đồ cổ cũng cần... tân trang

Dù đang trong thời gian diễn ra SEA Games, và đây cũng là một điểm đến được ghi trong các sách hướng dẫn du lịch về Jakarta, nhưng lượng khách đến với Jalan Surabaya cũng không nhiều. Phần lớn họ chỉ ngắm nghía, quan sát và chụp ảnh chứ ít khi mua một món đồ cổ nào. Khi được hỏi về lượng hàng bán được trong ngày, anh Doni - chủ một cửa hiệu đồ cổ cho biết: Lượng hàng bán được ở đây ngày càng ít dần, chỉ còn bán theo tuần chứ không tính theo ngày. Giữa muôn vàn những thật giả lẫn lộn, người tới mua sắm ở khu phố này thường phải có những kiến thức nhất định về đồ cổ hoặc chí ít cũng phải đi cùng với những chuyên gia. Còn với những du khách như chúng tôi, tìm được một vài món đồ lưu niệm thủ công mang những nét đặc trưng của văn hóa Indonesia có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất.